"Người chào hàng" đã ra đi
Ngày 10/2/2005, Arthur Miller, tác giả của kịch bản nổi tiếng Cái chết của người chào hàng, đã qua đời ở tuổi 90. Ông được biết đến không chỉ là nhân vật từng đứng top-ten của sân khấu và văn học Mỹ mà còn là người chồng cuối cùng của cô đào nổi tiếng xinh đẹp và đa đoan Marilyn Monroe.
Miller mất vì căn bệnh rất phổ biến trong giới cầm bút: chứng suy tim! Theo lời trợ lý của kịch tác gia, cô Julia Bolus, Miller đã trút hơi thở cuối cùng trong ngôi nhà của mình tại Roxbury, bang
Miller sinh ngày 17/10/1915 trong một gia đình doanh nhân nhỏ gốc Do Thái, chuyên may quần áo. Ông từng tốt nghiệp Đại học
Sinh thời, Miller còn rất quan tâm tới những vấn đề đạo đức, trách nhiệm tinh thần và sự mất gốc của những người nhập cư vào Mỹ... Ông cũng là tác giả của nhiều vở kịch nổi tiếng, từng được công diễn trong nhiều nhà hát trên thế giới, kể cả ở Việt Nam, như Tất cả đều là con tôi, Cái chết của người chào hàng, Sau khi phạm tội... Kịch bản Cái chết của người chào hàng đã giúp ông được nhận giải Pulitzer năm 1949. Nhìn chung, Miller đã sống một đời rất "xông xênh" nhờ ngòi bút sáng tạo.
Miller là một người viết đã trải qua những đoạn đời phức tạp. Năm 1956, ông cưới cô đào Marilyn Monroe. Họ ở bên nhau được 5 năm, một khoảng thời gian không ngắn cho một cuộc hôn nhân nghệ sĩ, luôn bị ám ảnh bởi những tin đồn và những sự quấy rối xã hội... Một truyện vừa của ông đã được chuyển thể thành phim năm 1961 và trở thành tác phẩm điện ảnh cuối cùng có sự tham gia của
Không định mà thành, Miller đã trở thành người chồng cuối cùng của
Năm 2002, Miller được trao giải thưởng có giá trị nhất trong thế giới Tây Ban Nha ngữ, giải thưởng Hoàng tử