Một nhà sưu tầm cổ vật tư nhân sở hữu xác 3 con tàu cổ 1.000 năm tuổi

Thứ Bảy, 18/10/2014, 14:14
Sau hơn 7 năm cất công tìm kiếm, sưu tập, ông Lâm Dũ Xênh, ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), người chuyên sưu tầm cổ vật đã sở hữu hàng trăm mảnh gỗ là thân tàu cổ bị đắm trên vùng biển Quảng Ngãi.

Ông Xênh đã cùng với Tiến sĩ khảo cổ Nguyễn Việt và cố Giáo sư, Tiến sĩ khảo cổ người Nhật Bản Nishimura Masanari (một người rất tâm huyết với ngành Khảo cổ học Việt Nam, nhưng không may qua đời do tai nạn giao thông ở Hà Nội) phân loại chi tiết và xác định những mảnh gỗ là của 3 tàu cổ bị đắm, có niên đại ở vào khoảng thế kỷ IX đến thế kỷ  XI. Hiện tại, các nhà khảo cổ học trong nước và quốc tế cũng đã đến tìm hiểu, lấy mẫu nghiên cứu về các tàu cổ này để tìm ra cách bảo tồn tốt nhất.

Các chuyên gia khảo cổ xem xét xác một con tàu cổ do ông Xênh sưu tầm. Ảnh: Minh Thu.

Tiến sĩ Jun Kimura, chuyên gia khảo cổ học của Bảo tàng Chicago nhìn nhận: Việc bảo tồn các mảnh tàu cổ này rất mất thời gian do bị ngâm nước biển quá lâu nên hư hỏng. Tuy nhiên, ở Nhật Bản vẫn có công nghệ để phục hồi và bảo tồn được. Nhiều chuyên gia khảo cổ học khác cũng cho rằng, việc tìm cách bảo tồn 3 chiếc tàu cổ này là hết sức cấp bách bởi sau nhiều năm được đưa lên khỏi biển, vỏ gỗ của thân tàu và bánh lái, neo tàu đều đã mục nát, hư hỏng nặng. Nếu những chiếc tàu cổ này được bảo tồn và phục dựng lại thì sẽ rất có ý nghĩa về mặt di sản văn hóa dưới nước…

Nhà sưu tầm cổ vật Lâm Dũ Xênh tâm sự, thông qua việc sưu tầm, phục dựng và lưu giữ các xác tàu cổ, ông mong muốn giúp người dân hiểu hơn về giá trị  lịch văn hóa của các con tàu cổ để họ cùng giữ gìn, bảo vệ Di sản văn hóa quốc gia

Anh Thư
.
.
.