Một chữ tình cho "Quê hương và đồng đội"

Thứ Sáu, 17/12/2004, 19:39

Buổi giao lưu "Quê hương và đồng đội" đêm 12/12 diễn ra nhiều bất ngờ và xúc động. Những nhân vật anh hùng, chứng nhân lịch sử trong tập bút ký Quê hương và đồng đội của nhà báo, Đại tá Trần Thế Tuyển đã "bước ra" và kể lại những câu chuyện của một thời hào hùng.

Họ chính là những người phụ nữ kiên cường, bất khuất, chôn chặt vào lòng nỗi đau mất chồng, mất con, dâng hiến cả tuổi xuân cho cách mạng; những người lính mỗi người một hoàn cảnh, số phận, chấp nhận thiệt thòi, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ…

Nữ Anh hùng LLVTND Võ Thị Huynh, một nhân vật trong bài Cây tầm vông Bến Cát, đã giải thích nguyên do vì sao mình đến với cách mạng. Bà đã biến đau thương, mất mát thành sức mạnh căm thù giặc. Từ không biết chữ, không biết gì về nghề y, bà đã trở thành nữ quân y giỏi, hết lòng chăm sóc bệnh binh.

Bác sĩ Viện trưởng Bệnh viện 175 - Nguyễn Văn Hoàng Đạo kể câu chuyện cứu một thương binh từ chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, dù câu chuyện xảy ra cách đây đã lâu nhưng người nghe vẫn cảm thấy hồi hộp như mình đang chứng kiến…

Tập bút ký và buổi giao lưu là món quà và cũng là "món nợ ân tình" mà nhà báo Trần Thế Tuyển dành tặng cho quê hương và đồng đội nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

H.Chi
.
.
.