Liveshow “Dương Thụ - những câu chuyện kể của tôi”

Thứ Ba, 30/10/2012, 16:55
Từng xuất hiện trong một vài chương trình trên TV như “Im lặng”, “Họa mi hót trong mưa”, lần này, nhạc sĩ Dương Thụ mới thực sự làm chủ một đêm nhạc của riêng mình. Ông vừa là người lên ý tưởng, cũng là người viết kịch bản, biên tập âm nhạc và lựa chọn ê kịp thực hiện. Chắc chắn, đó sẽ là đêm nhạc mà nhiều người mơ ước được xem.

Liveshow lần đầu tiên này, người nhạc sĩ tài sẽ dành tâm huyết cho những bài hát được lựa chọn kỹ càng gồm những ca khúc nổi tiếng như “Mong về Hà Nội”, “Trở về”, “Điều còn mãi”, “Em đi qua tôi” cùng những sáng tác rất lạ, rất mới với khán giả trẻ hôm nay, như: “Bóng tối ly càphê”, “Phố mùa đông”, “Im lặng”, “Đi về cuối biển”…

Mỗi sáng tác của Dương Thụ thực ra đều là những mảnh nội tâm, những góc tự sự vừa riêng tư, vừa chân thành của nhạc sĩ, đòi hỏi phải những giọng ca sâu sắc, đầy kỹ thuật mới chạm đến tận cùng những mạch nguồn cảm xúc của ca khúc. Vì thế, ông đã lựa chọn các giọng ca là những người đã gắn bó với ông từ rất lâu: Ca sĩ Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Nguyên Thảo, Hà Linh… Ông cũng lựa chọn ban nhạc Anh Em, Dàn nhạc thính phòng, Dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia cùng đội ngũ thực hiện chuyên nghiệp là đạo diễn có tiếng cá tính Việt Tú; dàn dựng âm nhạc là nhạc sĩ Anh Quân cùng các nhạc sĩ Bảo Chấn, Quốc Trung, Huy Tuấn vv…

3 ca sĩ Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh sẽ tham gia trong chương trình.

Tại cuộc họp báo ngày 29/10, BTC chương trình cho biết: “Dương Thụ - những câu chuyện kể của tôi” sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 9 và 10/12. Đây không chỉ là một đêm nghệ thuật đích thực, mà còn tạo không gian giao lưu giữa khán giả với tác giả và các nghệ sĩ: “cà phê với nghệ sĩ” sẽ diễn ra trước giờ mở màn 50 phút tại sảnh Nhà hát Lớn, để những người thưởng thức đêm diễn được gặp gỡ, trò chuyện cùng “chủ nhân” của chương trình.

Nhạc sĩ Dương Thụ làm liveshow cá nhân đầu tiên tại Hà Nội, không chỉ vì tình yêu, nỗi khắc khoải của một con người xa quê, tự biết quỹ thời gian của mình chẳng còn thênh thang, mà còn bởi ở đây có những nhạc công, ca sĩ, dàn nhạc thính phòng… cho ông mối đồng cảm và sự tin tưởng cần thiết

Dạ Miên
.
.
.