Lân rồng, tiên nữ trong lễ hội Chùa Bà và tết Nguyên tiêu

Thứ Bảy, 15/02/2014, 16:56
Rằm tháng Giêng, hàng nghìn người đổ về Bình Dương để theo dõi, chiêm bái lễ rước Bà du xuân và tham dự tết Nguyên tiêu của người Hoa ở quận 5 (TP HCM). Hàng chục đoàn lân sư rồng hội tụ tạo nên nét độc đáo của người Bình Dương và TP HCM trong những ngày đầu năm mới.

Một số hình ảnh lân, sư, rồng, tiên nữ tại hai địa điểm này được PV báo CAND online ghi lại:

Lễ rước bà du xuân được tổ chức vào rằm tháng giêng tại các ngôi chùa tại Bình Dương nên nhiều người từ các nơi đổ dồn về chiêm bái, lễ cúng.

Những chú lân ngộ nghĩnh trong ngày lễ rước Bà du xuân.

Rồng đủ màu sắc uốn lượn trên đường.

Một ông Địa nhỏ tuối với mái tóc … rất mốt.

Thần tài không quên kiếm thêm thu nhập từ việc bán “vàng” cho người đi xem hội.

Hình chú ngựa tượng trưng cho TP HCM trong năm Giáp Ngọ vươn xa hơn.

Những chú rồng vàng, rồng bạc sánh đôi uốn lượn trong tết Nguyên tiêu.

Những nàng tiên nữ xinh đẹp “giáng trần” trong đêm lễ hội.

Minh Đức
.
.
.