Hội diễn "Tiếng hát tình đời" giúp cho phạm nhân phục thiện
Hội diễn thu hút gần 200 phạm nhân được tuyển chọn từ 8 trại và cơ sở giáo dục thuộc khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên tham gia với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, hấp dẫn.
Phạm nhân Nguyễn Thị Đoan Trang, án 15 năm tù cải tạo tại Trại giam Đắk Trung tâm sự: "Được xem chương trình, mình cũng như nhiều phạm nhân đã thật sự xúc động. Bởi lẽ ở hội diễn, tất cả phạm nhân như được trút bỏ sự mặc cảm, thay vào đó là một niềm tin mạnh mẽ vào ngày mai tươi sáng, quyết tâm cải tạo tốt nhất để bù lại những lầm lỡ của mình, mong được hưởng đặc xá, sớm hòa nhập với xã hội làm lại cuộc đời…"...
Sau 15 năm, Hội diễn "tiếng hát tình đời phạm nhân, trại viên" lần 2 thật sự là một ngày hội lớn nhân lên niềm tin quyết tâm phục thiện.
Đại tá Nguyễn Văn Trầm - Đảng ủy viên Tổng cục Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an), Giám thị Trại giam Đắk Trung, Cụm trưởng Cụm Công tác Đảng số 5, Trưởng ban Tổ chức Hội diễn cho biết: "Thành công lớn lao ở hội diễn này là tính nhân văn được thể hiện rất lớn trong mỗi tiết mục biểu diễn và trong ý thức của mỗi phạm nhân tham gia. Qua hội diễn, tình người nơi đất trại được thể hiện rõ nét, ngày càng được vun đắp và xây dựng cho phạm nhân có điều kiện cải tạo tốt, sớm trở thành người có ích cho gia đình và xã hội"
