Hội diễn "Tiếng hát tình đời": Nhân lên lòng hướng thiện

Thứ Tư, 28/07/2010, 14:40
Sau 15 năm, cuộc thi đặc biệt dành cho những người đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam trên khắp cả nước lại tiếp tục được khởi động. Đối với các phạm nhân thì đây thật sự là một ngày hội lớn.

Trong 2 ngày 23 và 24/7, tại Trại giam số 5 (Thanh Hóa), Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) - Bộ Công an đã tổ chức hội diễn "Tiếng hát tình đời" lần thứ II với sự tham gia của 7 đội văn nghệ trại giam thuộc Trại giam số 3, số 5, số 6; Trại giam Ninh Khánh, Xuân Hà, Thanh Lâm, Thanh Phong.

Những nghệ sĩ đặc biệt

Hội diễn chỉ diễn ra trong thời gian hơn 1 ngày nhưng không khí hân hoan chờ đợi cuộc thi này đã cháy âm ỉ trong lòng những phạm nhân từ nhiều tháng nay. Trên sân khấu rực rỡ đèn hoa, không mấy ai nhận ra những người từng một thời lầm lỡ, họ khoác trên mình những bộ trang phục biểu diễn sặc sỡ. Những "nghệ sĩ đặc biệt" này hát hết mình và cháy hết mình với những ca khúc ca ngợi đất nước - con người, những ca khúc thay lời biết ơn chân thành của phạm nhân đối với những cán bộ quản giáo đã không quản vất vả, khó khăn giúp họ hoàn lương, phục thiện. Đặc biệt hơn nữa, đa phần các tiết mục văn nghệ do chính các phạm nhân tự biên, tự diễn. Những ca khúc đầy sự ăn năn, hối hận của những người một thời lầm lỗi, song cũng sáng lên niềm tin và quyết tâm hoàn lương.

Khán giả, cũng chính là những phạm nhân lặng đi khi nghe tiết mục "Khúc hát người lầm lỗi" của phạm nhân Trần Hồng Chương, Trại giam số 3: "Là những người một thời lầm lỗi đi trong màn đêm lầm đường lạc lối/ Sau những cơn mê tỉnh dậy sẽ thấy sáng lên, trọn vẹn niềm tin đất nước còn ôm ta vào lòng/ Hỡi những người lầm lỗi/ Từ giã quá khứ hướng về tương lai/ Vẫn còn trong ta hơi ấm quê hương/ Và bao người thân nâng bước ta trên đường hoàn lương".

Phạm nhân Trần Hồng Chương tâm sự, anh sáng tác bài hát này không chỉ để tham gia hội diễn mà để động viên chính mình và các bạn tù cải tạo thật tốt, sớm có ngày trở về. Thông qua bài hát, anh muốn chuyển tải thông điệp tới tất cả các phạm nhân hãy giã từ quá khứ, hướng tới tương lai để làm người có ích cho xã hội. Đàm Văn Mạnh (33 tuổi), phạm nhân Trại giam số 5 tâm sự, niềm vui khiến Mạnh và các phạm nhân trong đội văn nghệ mất ngủ, hồi hộp chờ đợi đến ngày được đi biểu diễn. Mặc dù không đủ điều kiện để được xét đặc xá trong dịp 2-9 tới, nhưng được biểu diễn văn nghệ là liều thuốc quý giúp cho Mạnh tin yêu hơn vào cuộc sống để cải tạo tốt, rút ngắn ngày về. Phạm nhân Tô Văn Hưng, quê Yên Khánh, Ninh Bình bày tỏ mong muốn hội diễn văn nghệ được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi tinh thần cho phạm nhân. Tham gia văn nghệ, phạm nhân cảm thấy thời gian trôi đi nhanh hơn, tinh thần thoải mái, xóa bỏ những mặc cảm tội lỗi...

Văn nghệ để hướng thiện

Hoạt động văn nghệ vốn là món ăn tinh thần không thể thiếu ở tất cả các trại giam. Bình thường, vào các dịp ngày lễ, Tết, các trại giam vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ để tuyên truyền, động viên, giáo dục những người đang thi hành án phạt tù. Tuy nhiên, sau 15 năm, cuộc thi văn nghệ giữa các trại giam mới được khởi động trở lại. Để tổ chức được cuộc thi này là nỗ lực lớn của lãnh đạo, cán bộ Tổng cục VIII và đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các trại giam.

Phạm nhân Đội văn nghệ Trại giam số 3 và tiết mục múa của dàn diễn viên "nữ" đặc biệt.

Thiếu úy Đinh Xuân Lâm, cán bộ Trại giam số 6 tâm sự: Lần đầu tiên các trại đưa ra ngoài một số lượng lớn phạm nhân như vậy nên vấn đề đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phạm nhân là yêu cầu đặt lên hàng đầu. Giữa đường, cán bộ dẫn giải mua bánh mỳ, nước uống cho phạm nhân nghỉ trưa xong xuôi mới đến lượt mình ăn. Đến trại 5, phạm nhân được gửi vào các phân trại đã được bố trí buồng, phòng trước đó. Giờ hội diễn, trong lúc các phạm nhân tưng bừng biểu diễn, cán bộ dẫn giải ngồi hai bên cánh gà, hành lang để quản lý, giám sát phạm nhân của đội. Được đi biểu diễn văn nghệ, giao lưu với bạn tù của trại khác, các phạm nhân tíu tít, tay bắt mặt mừng như quen nhau lâu lắm rồi. Cán bộ quản giáo vui vẻ làm "phó nháy" ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ giúp họ. Không có sự phân biệt, mà chỉ có tình người thân ái. Phạm nhân diễn hào hứng, cán bộ quản giáo cũng rất vui vì đây chính là động lực tốt nhất giúp họ xóa bỏ mặc cảm tội lỗi, cải tạo tốt để có cơ hội trở về.             

Kết thúc hội diễn, các phạm nhân hết sức xúc động khi Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh mời phạm nhân các đội văn nghệ cùng với ông lên sân khấu hát bài "Tiếng hát tình đời" do Thượng tá Đỗ Văn Tuyến - Giám thị Trại giam số 5 sáng tác. Tất cả phạm nhân trong hội trường đều đứng dậy, hòa lời ca tiếng hát. Niềm vui và hạnh phúc ánh trong đôi mắt. Trong phút chốc, những tự ti, mặc cảm đã được xóa bỏ. Chỉ còn tình người thôi thúc, giục giã, động viên những người tù hãy vượt lên chính mình: "Tiếng hát tình đời, là bài ca rộn rã trong tim… Năm tháng lỗi lầm/ để lòng còn day dứt không nguôi/ quyết tâm luyện rèn/ rồi ngày mai về với cộng đồng... Hát lên bạn ơi! Người thân yêu đang chờ ta đó/ Tiếng hát tình đời là vòng tay nhân ái yêu thương… Hỡi những người lầm lỗi, hãy vì đất nước hãy vì quê hương, dâng hết cho đời nhành hoa tươi thắm, xóa hết lỗi lầm trở về hoàn lương"

Phút chia tay bịn rịn, phạm nhân các trại lưu luyến tạm biệt nhau, tạm biệt Ban giám khảo, tạm biệt các cán bộ quản giáo, những người lặng lẽ đứng phía sau giúp cho họ có cuộc vui ngày hôm nay. Hội diễn kết thúc, lời ca tiếng hát bay xa nhưng tình người còn đọng lại mãi mãi…

Phía sau cánh gà, những phạm nhân nam của Trại giam số 3 (Thanh Chương - Nghệ An) vội vã thay trang phục cho tiết mục mới. Trại không có phạm nhân nữ nên các phạm nhân nam phải hóa trang thành diễn viên nữ. Các thầy quản giáo cũng xắn tay vào trang điểm, gắn tóc giả, chỉnh trang váy áo cho phạm nhân. Đèn sân khấu bật sáng, cả hội trường ồ lên trước sự xuất hiện của dàn diễn viên "nữ" đặc biệt này.

Phạm nhân Trần Hồng Chương, phụ trách Đội văn nghệ Trại giam số 3 cho biết, do điều kiện trại ở xa trung tâm nên hầu hết trang phục đều do phạm nhân tự thiết kế, may đo. Công phu nhất là khâu làm tóc giả. Các phạm nhân phải tách từng sợi vải, nhuộm đen, sau đó tết thành những lọn nhỏ. Khâu chọn diễn viên cũng không dễ. Lúc đầu, nhiều phạm nhân ngại đóng nữ. Động viên và thuyết phục, cuối cùng những phạm nhân "man" xịn đã đồng ý đóng vai nữ. Sau 3 tháng tập luyện, khi tham gia hội diễn, cả hội trường đã vỗ tay rầm rầm khi được thưởng thức những điệu múa mềm mại của các phạm nhân nam trại 3.

Hương Vũ
.
.
.