Hội An, Quảng Nam:

Họa sỹ thành danh bằng tranh lông gà

Thứ Hai, 20/05/2013, 11:36
Giữa lòng phố cổ Hội An, có một người họa sỹ đã dành 36 năm của cuộc đời mình ngày ngày miệt mài sáng tác tranh bằng lông gà. Loại vật liệu đáng lý được chở ra bãi rác ấy, dưới bàn tay tài hoa của ông dần trở thành những bức tranh “độc” được nhiều người yêu thích, nhất là du khách nước ngoài...

Đến phòng tranh của họa sỹ Đinh Ngọc Đạt (số 13, phố Trần Quý Cáp, TP Hội An, Quảng Nam) vào cuối giờ chiều vẫn thấy ông còn đang say sưa phết keo dán những chiếc lông gà lên bức tranh dang dở. Xung quanh bốn bức tường của căn gác, nơi ông sáng tác, treo kín những bức tranh lông gà sống động với hình ảnh phố cổ Hội An, chùa Cầu, những khóm dừa, con đò…

Hỏi chuyện về sự ra đời của những bức tranh độc đáo này, ông tâm sự rằng, từ thuở nhỏ, ông đã sớm bộc lộ năng khiếu vẽ. Năm lên 19 tuổi, trước khi lên đường đi nghĩa vụ quân sự, ông muốn vẽ một bức tranh tặng người bạn thân. Hôm ấy, ông ngồi trước hiên nhà và bất chợt một con gà trống chạy vụt qua khoảng sân với bộ lông sặc sỡ ánh lên trong nắng chiều. Từ đó, trong ông bỗng nảy ra ý tưởng về tranh lông gà. Và, đến khi xuất ngũ, ông bắt tay vào thực hiện...

Họa sỹ Đinh Ngọc Đạt đang sáng tác.

Họa sĩ Đạt bộc bạch: “Cấu tạo của chiếc lông gà giống một thân cây, tỏa nhiều nhánh như tóc của mình, nên không phải chiếc lông gà nào cũng dùng làm tranh được. Lông gà được chọn phải có màu sắc, kích cỡ thích hợp với đề tài mình muốn thể hiện trong tranh”. Để có được những chiếc lông gà nhiều màu như: nâu, đen, xám, trắng với nhiều sắc độ khác nhau, ông ra chợ tìm mua mang về cắt, tỉa phơi khô, cho vào túi nilon để không bị hỏng và giữ được màu sắc ban đầu.

Bắt tay vào làm tranh, ông dùng bút chì phác thảo đề tài, rồi dán lông gà lên giấy nền. Đây cũng là khâu khó nhất, bởi đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn cao độ của người họa sỹ. Nếu vẽ tranh bình thường với nhiều chất liệu tạo hình khác nhau, người họa sỹ tự do chọn màu để sáng tạo, thì màu sắc lông gà có phần hạn chế hơn, chủ yếu là gam trầm...

Họa sĩ Đạt giờ đây đã ngoài tuổi “tri thiên mệnh”, với 36 năm sáng tác tranh lông gà trong căn phòng của căn gác nhỏ, tóc ông cũng đã điểm bạc. Nhưng niềm đam mê với tranh lông gà trong ông vẫn cháy mãi. Tranh lông gà của ông đã được du khách trong và ngoài nước đến tham quan phố cổ Hội An chiêm ngưỡng với niềm thích thú, thán phục...

Yên An
.
.
.