Hoa hậu hoàn vũ 2005 - người đẹp cả tin

Thứ Sáu, 03/06/2005, 07:10

Là một cô gái gốc Nga, Tân Hoa hậu hoàn vũ Natalia Glebova vẫn giữ nguyên trong mình tính cách Nga và tình yêu tổ quốc. Bạn trai của cô cũng là một người Nga nhập cư. Trong mắt anh, Natalia là một cô gái có chí hướng và cả tin.

Natasha (cách gọi thân mật theo kiểu Nga của cái tên Natalia) sinh ra ở Tuapsé, thành phố cảng bên bờ Biển Đen thuộc tỉnh Krasnodarsk. Đây là một trong những nơi an dưỡng quen thuộc với người dân Xôviết cũ. Thuở bé, cô được đi học ở trường dạy balê dành cho thiếu nhi, rồi tập thể dục dụng cụ...

Cha mẹ cô là kỹ sư máy tính và 10 năm trước, đã chuyển tới Toronto làm việc theo chuyên môn này. Chính vì thế mà ở Canada, Natasha cũng đã tốt nghiệp đại học theo ngành đào tạo chuyên gia vi tính. Cô biết chơi piano và có sáng tác một số bản nhạc.

Là người nhập cư, gia cảnh của Natasha tất nhiên là không thể so được với mức sống của dân Canada chính gốc. 12 năm sống ở Nga và 10 năm sống ở Canada đã tạo những dấu ấn đặc biệt trong tính cách và cảm xúc của Natasha. Đối với cô, cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh đều là những ngôn ngữ thân thuộc nhất.

Tuy nhiên, cô cho rằng tại quê hương mới, cô không hề bị kỳ thị. Tham gia cuộc thi Hoa hậu Canada mới đây, Natasha không có nhiều điều kiện vật chất để chuẩn bị cho y phục và đồ trang sức của mình choáng ngợp, nhưng nhan sắc và phong cách ứng xử của cô đã thuyết phục được Ban giám khảo. Và cô trở thành Hoa hậu Canada với phần thưởng khá hậu hĩnh (vòng đính kim cương, một kỳ nghỉ ở Mexico, quyền được phục vụ miễn phí tại nhiều thẩm mỹ viện...).

Rồi Natasha vinh dự được đại diện cho quốc gia Bắc Mỹ này đi tham gia cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ. Vé máy bay và trang phục cô được đài thọ hoàn toàn (cô tới Thái Lan với 10 va ly đồ và 40 đôi giày dép các kiểu)...

Theo lời Natasha nói với phóng viên báo Nga "Komsomolka", cô từng mơ trở thành một nữ doanh nhân, xinh đẹp, năng nổ, sống động, làm việc ở một tòa nhà cao tầng. Việc trở thành Hoa hậu hoàn vũ sẽ buộc cô phải đẩy lui thời hạn thực hiện mơ ước này của cô trong hai năm. Sau đó, có thể Natasha sẽ làm việc trong lĩnh vực quan hệ xã hội hay maketing...

Natasha hiện đang có bạn trai, cũng là một người Nga nhập cư vào Canada. Tên anh là Yevguenhi Kantorovich, chuyên tổ chức các chương trình giải trí cho cộng đồng Nga kiều ở Toronto. Trong con mắt của bạn trai mình, Natasha là một cô gái có chí hướng và cả tin. Còn đối với Natasha, người đàn ông lý tưởng của đời cô phải cao ráo, mắt to và sâu, tinh tế, biết lo lắng cho vợ mình. Natasha hiện nay vẫn còn ông bà nội sống ở Tuapsé, LB Nga

Hoàng Hương
.
.
.