Đón đọc An ninh thế giới cuối tháng 7 số 179

Thứ Bảy, 23/07/2016, 14:26
Chuyên đề An ninh thế giới cuối tháng 7 số 179 phát hành từ thứ hai, ngày 25-7-2016.

Với các nội dung:

Kế tục nhiệm kỳ    

Điều gì xảy ra sau phán quyết PCA?    

Theresa May – Bà đầm thép mới của nước Anh: Sẽ sớm hoàn thành Brexit    

Di sản Aquino và chiến lược xây dựng đồng minh    

Hoàng thân Triều Nguyễn đi tàu không số    

Thư ngỏ của trí thức: Cảnh giác với “đường lưỡi bò văn hóa”    

Trò chuyện và suy ngẫm: Thiếu tướng Lê Kiên Trung: “Tôi không bao giờ né tránh khi nói về cha mình”    

Christo và những công trình nghệ thuật “đoản thọ” kỳ lạ    

Nhà văn Bảo Ninh: "Nói không buồn thì không đúng!"    

Formosa, công nghiệp hóa và câu chuyện về sự lựa chọn    

Giang Phạm: Lòng ngay như một con đường    

Nhạc sỹ Mew Amazing: Đã qua rồi một “gió mưa tơi bời”    

Nhà thơ Nguyễn Thái Dương: Từ trong thân hữu    

Trách nhiệm nhiệm kỳ    

Đôi khi, con người mơ... được như thế giới động vật    

Nhà hát Lớn Hà Nội: Thánh đường của những giấc mơ    

Hôm nay là một ngày tươi đẹp    

Miền dừa    

Thuận dòng    Bóng cha trên cánh đồng mãi mãi    

Đảo chính quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống là nguyên nhân chính    

Anh “ly dị” EU: “Ngư ông đắc lợi” và bài học dành cho châu Á    

Tưởng chừng vụn vặt    

Trà dư tửu hậu: Nhìn vào sự thật    

Bạn đọc hỏi - Nhà báo trả lời: Lỗ thủng    

Chuyện tình nghệ sĩ: Diễn viên điện ảnh NSND Minh Châu: Tình thuở học trò    

Điểm báo trong tháng: Một làn gió mới    

Chuyện khó tin nhưng có thật: Chuyện của một người mẹ    

“Mua vui cũng được một vài trống canh”:

Phỏng vấn con chim yến    

Dạo quanh facebook: Không chỉ có ngư dân!     

Ấn phẩm ANTG GT-CT được phát hành rộng rãi trên cả nước vào ngày 10 và 25 hằng tháng. Giá: 6.800 đồng/tờ. Bạn đọc đặt báo xin vui lòng liên hệ với bưu điện gần nhất, ấn phẩm sẽ được gửi tới đúng địa chỉ đăng ký.

Ban biên tập luôn hoan nghênh bài vở cộng tác của quý bạn đọc theo email: antg.gtct@gmail.com. Bài 1.800 chữ kèm ảnh. Chúng tôi sẽ liên lạc sớm nếu bài phù hợp.

Trân trọng!

.
.
.