Đêm nhạc “Thế Hiển, Nhánh lan rừng”: Kết nối muôn vạn trái tim

Thứ Bảy, 13/08/2005, 07:52

Sau 2 đêm diễn thành công tại Nhà hát Bến Thành, Tp.HCM, đêm nhạc từ thiện “Thế Hiển, Nhánh lan rừng" hành trình về miền Trung, đến với người dân thành phố bên bờ sông Hàn vào đêm 10/8. Chương trình đã thu hút một lượng khán giả đông đảo và nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của những tấm lòng góp tay xoa dịu nỗi đau da cam.

Live show xuyên Việt lần này của nhạc sĩ Thế Hiển còn có sự góp mặt của các ca sĩ:  Bonneur Trinh, Thái Thuỳ Linh, Lê Thùy Anh, Nhóm Ánh Trăng - Nhật Quốc - Tấn Quốc - Hoàng Thanh Phong... và không ngoài mục đích kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay xoa dịu nỗi đau chất độc da cam (CĐDC), giúp đỡ những gia đình chính sách còn nhiều khó khăn, vất vả...

Trong gần 30 năm qua, vừa đi hát, vừa sáng tác, nhạc sĩ Thế Hiển đã cho ra đời rất nhiều ca khúc mang đậm chất trữ tình và nhân văn. Bằng ca từ mộc mạc, giản dị, làm lay động lòng người, bài hát của nhạc sĩ Thế Hiển đã đến với mọi tầng lớp và được yêu thích. Đó là những ca khúc về anh bộ đội cụ Hồ (Nhánh lan rừng, Hát về anh), về thanh niên xung phong (Hát trên nông trường xanh), về những đôi trai gái tuổi đang yêu (Tóc em đuôi gà, Đợi chờ trong cơn mưa), với trẻ thơ nhí nhảnh, vui tươi (Nhong nhong nhong) v.v...

Đặc biệt, nhạc sĩ Thế Hiển đã đồng cảm với nỗi đau bất hạnh của hàng ngàn trẻ em là nạn nhân CĐDC và khắc họa hình ảnh cuộc sống của các em vào ca khúc của mình để gióng lên tiếng chuông kêu gọi sự giúp đỡ của xã hội, cộng đồng (Dấu chấm hỏi, Em không biết). Bài hát "Em không biết" đã và đang là bài hát chính của cả nước trong hoạt động "đòi công lý" cho nạn nhân CĐDC. Tại Hội nghị ủng hộ Việt Nam đấu tranh đòi công lý trong vụ CĐDC ở Paris vừa qua, 250 đại biểu của hơn 100 nước trên thế giới cũng đã được nghe bài hát này bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Việt...

Đêm 10/8, Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương, Tp. Đà Nẵng chật cứng người đến dự "Đêm nhạc Thế Hiển, Nhánh lan rừng". Rất nhiều người do không còn chỗ nên đành quay về xem chương trình phát sóng trực tiếp của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Tp. Đà Nẵng qua tivi. Và hàng nghìn khán giả đều xúc động khi được nghe nhạc sĩ Thế Hiển và các ca sĩ hát những ca khúc về người mẹ, em bé mồ côi, nạn nhân CĐDC...

Ngay trong đêm diễn, khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương và nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân được xem qua màn ảnh nhỏ đã thông qua đường dây điện thoại nóng đóng góp, ủng hộ Quỹ hỗ trợ nạn nhân CĐDC Tp. Đà Nẵng hơn 320 triệu đồng. Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Tp.HCM và Trung tâm Thông tin di động khu vực 3 MobiFone giúp đỡ xây tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Dảnh, trú ở phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và mẹ Hồ Thị Mao, ở thôn Phú Sơn 2, xã Hoà Khương, huyện Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng; với giá trị mỗi ngôi nhà 16 triệu đồng. Công ty TNHH Gia Bảo cũng đứng ra mua số điện thoại di động 0905888888 của MobiFone với số tiền 105 triệu đồng đóng góp vào Quỹ hỗ trợ nạn nhân CĐDC Tp. Đà Nẵng...

Sau đêm diễn, gặp chúng tôi, nhạc sĩ Thế Hiển tâm sự: Đã mười năm rồi tôi mới trở lại Đà Nẵng. Thành phố bây giờ đổi thay nhiều quá, song con người Đà Nẵng vẫn gần gũi, thân thương đến lạ! Và chính sự nhiệt tình ủng hộ của chính quyền cùng các cơ quan, đoàn thể của Tp. Đà Nẵng nói riêng, khán giả Đà Nẵng nói chung, đã mang lại sự thành công vượt ngoài mong đợi của tôi về đêm nhạc lần này. Ngày mai, tôi và các ca sĩ trong đoàn sẽ tiếp tục cuộc hành trình ra Bắc và "Đêm nhạc Thế Hiển, Nhánh lan rừng" sẽ có mặt tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... Tôi hy vọng mang lời ca, tiếng hát kết nối muôn vạn trái tim, tấm lòng thành vòng tay nhân ái đến với các gia đình chính sách còn khó khăn và xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân CĐDC đang sống lay lắt, bất hạnh..

Long Vân.
.
.
.