Đàm Vĩnh Hưng kỷ niệm 15 năm ca hát bằng liveshow “Số phận”

Thứ Tư, 27/06/2012, 02:32
Liveshow “Số phận” kỷ niệm 15 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng sẽ diễn ra hai đêm 21 & 22/07/2012 tại sân khấu Lan Anh (TPHCM) và 28/7 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của NSUT Kim Xuân, NSUT Tú Trinh, nghệ sỹ violon Bùi Công Duy, nghệ sỹ Opera Ngọc Tuyền và các ca sỹ, người mẫu: Cẩm Ly, Thu Minh, Lệ Quyên, Dương Triệu Vũ, Hương Thảo, Tammy Nguyễn, Gia Bảo, Cao Lâm Viên, Trương Nam Thành, Ngọc Tình…

Mười lăm năm là thời gian đủ dài để người ta nhận ra số phận của mình, nhìn lại chặng đường đã đi qua và có thể trả lời cho câu hỏi: Mình là ai, sự hiện hữu trong cuộc đời này của mình có ý nghĩa gì? Khổ đau, nước mắt, khốn cùng, ước mơ, vinh quang… tất cả mọi cung bậc cảm xúc ấy chắp ghép thành bức họa cuộc đời của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Mr.Đàm chia sẻ, để có được thành công của ngày hôm nay, không thể thiếu bất kỳ một mảnh ghép nào, dù đó là mảnh ghép đau đớn nhất cũng góp phần tạo nên số phận Đàm Vĩnh Hưng.

Poster liveshow “Số phận” của Đàm Vĩnh Hưng.

Đứa trẻ cô đơn và cán cân của số phận

Nam ca sỹ được mệnh danh là Ông hoàng showbiz Việt ấy đã từng có một tuổi thơ đầy bấp bênh, bất an, lo sợ. Đam mê ca hát phải kìm nén trong lòng để chọn lấy một nghề nghiệp bất kỳ khả dĩ… nuôi thân. Câu chuyện cổ tích của anh thợ cạo Huỳnh Minh Hưng nơi phố thị Sài Gòn bắt đầu từ đó. Anh chia sẻ: “Ngày đó, tôi chẳng có ước mơ to tát kiểu nhà lầu, xe hơi, người đưa kẻ đón như người ta, tôi chỉ muốn mình được người khác tôn trọng, giữ được lòng kiêu hãnh, bảo vệ được người thân của mình và tất nhiên là được hát. Số phận nghiệt ngã là thế, mối lo miếng cơm manh áo mỗi ngày khiến tôi hiểu ra một ngày nào đó, nó có thề giết chết bất cứ ước mơ nào. Lúc đó, ca hát vừa là sự thôi thúc từ trái tim vừa là bước ngoặt buộc phải xảy ra để thay đổi hiện tại. Khoảnh khắc mà tôi nhận ra điều đó đã thay đổi hoàn toàn số phận của tôi. Một cuộc chơi quá mạng mà chính tôi cũng không thể ngờ…”.

Sự nghiệp vinh quang của Mr.Đàm cũng bắt đầu bằng hát lót, bằng những đêm diễn cát sê rẻ mạt… Dốc gan ruột ra chia sẻ trong từng câu hát, với cách hát “Đàm hóa” mọi ca khúc mà anh thể hiện, khán giả đã bắt đầu nhớ đến một anh chàng mũi khoằm, trông chẳng có gì là bảnh bao kiểu baby -  một trong những yếu tố hàng đầu để có thể nổi tiếng. Và bất chấp có ai đó nói Đàm Vĩnh Hưng hát không đúng kỹ thuật thanh nhạc chính thống, phá bỏ mọi quy chuẩn thông thường của một ca sỹ chuyên nghiệp thì người ta vẫn nghẹn ngào, nhún nhảy, vỗ tay không biết mệt mỏi trong những show diễn của anh.

“Tôi đã chọn đi một con đường chẳng giống ai. Tôi chọn cách hát cháy cổ họng, mang những khổ đau, chia lìa, hạnh phúc cả nghiệt ngã lẫn ngọt ngào mình từng trải qua để phủ vào mỗi ca khúc…. Phương châm ấy theo tôi không chỉ trên sân khấu ca nhạc mà cả trong mọi lĩnh vực cuộc sống, những việc tôi làm. Người ta nói tôi như người thợ may giỏi, giỏi làm mới và làm sống dậy những tác phẩm quá vãng đã phủ màu rêu phong thời gian. Tôi nghĩ, bất cứ ca khúc nào tôi chọn thể hiện cũng đều có bóng dáng kỷ niệm, cuộc đời tôi trong đó. Những điều đó khiến người ta có thể chạm vào Đàm Vĩnh Hưng, vì tôi không dựng lên bất cứ một bức tường nào ngăn cản tôi và khán giả thân yêu của mình”, anh chia sẻ.

Trong ván cờ số phận ấy, khi anh đón nhận và chơi hết mình thậm chí là chơi liều, điều dễ ghi nhận nhất trong con đường ca hát của Đàm Vĩnh Hưng là luôn vượt qua những giới hạn của bản thân, luôn làm mới mình và dám đặt chân vào những lãnh địa mà người ta còn e dè. Series album “Dạ khúc cho tình nhân” đã ghi dấu ấn Đàm Vĩnh Hưng là người duy nhất đã biến nhạc vàng một lần nữa trở thành trào lưu, cũng là ca sỹ trong nước hát nhạc vàng đánh bật băng đĩa hải ngoại. Anh cũng làm được một điều không tưởng đó là mang nhạc vàng vào vũ trường hát cho giới trẻ nghe. Mỗi một album, một show diễn là một sự thay đổi, đầu tư nghiêm túc về cả hình ảnh lẫn chất lượng nghệ thuật của Đàm Vĩnh Hưng. Những người hâm mộ anh đông dần lên ở đủ mọi lứa tuổi từ học sinh sinh viên, công chức, đến những khán giả lớn tuổi. Từng ấy yêu thương nhận được trong 15 năm ấy thôi thúc ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng phải làm một điều gì đó có ý nghĩa nhất từ trước đến giờ để tri ân khán giả.

“Tôi không có quyền lùi và càng không được lặp lại sáng tạo của mình. Một trong những điều mà tôi sợ nhất trên đời là làm phụ lòng khán giả yêu thương mình. Tôi cũng không cho phép mình thất bại, không phải vì hiếu thắng mà còn vì bao nhiêu người phía sau còn phụ thuộc vào tôi. Mười lăm năm trôi qua, nhìn lại những gì đã xảy đến trong cuộc đời mình, tôi muốn ghi nhận lại nó như một chương lớn của cuộc đời, trước khi tiếp tục những kế hoạch, dự án lớn khác trong tương lai. Quá khứ - chưa bao giờ tôi quên. Trong đó có nước mắt, tình yêu, tình anh em, bạn bè. Mỗi mảy may vinh quang, tài năng, sự tán thưởng của khán giả đều được đặt lên một đĩa cân vô hình, còn đĩa bên kia, người nghệ sỹ phải đặt tác phẩm, cuộc đời, nước mắt và hạnh phúc của mình lên. Quá nhiều điều đã xảy ra và những gì còn đọng lại trong tôi chính là âm nhạc và tình yêu thương mà mình đã nhận được trong đời. Tôi muốn làm một show diễn để đời để tri ân và cảm ơn khán giả, cũng là nén hương để cho tôi dâng lên tổ nghề về những gì mình đã làm được”, Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.

Liveshow lớn nhất từ trước đến nay

Sau liveshow “Người Tình” cho đến nay, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã lên kế hoạch cho một liveshow hoành tráng nhất trong sự nghiệp của mình. “Số phận” sẽ tái hiện lại những thăng trầm cuộc đời của Đàm Vĩnh Hưng dưới màu sắc nghệ thuật, trong đó có khổ đau, hạnh phúc, huy hoàng và cả những “ánh chớp số phận”. Hình ảnh chủ đạo của liveshow là Đàm Vĩnh Hưng trong bộ giáp vàng và chiếc áo choàng đỏ trải dài như vô tận. Anh lí giải: “Chiếc áo choàng đỏ đó chính là là sự bảo vệ, yêu thương mà khán giả dành cho tôi. Từng sợi yêu thương đó tôi nâng niu, chắt chiu để càng ngày tấm áo đó càng dày hơn, rộng hơn, ôm lấy cuộc đời tôi, theo tôi đi “chinh phạt” khắp nơi. Liveshow này chính là bữa tiệc khởi đầu trong một chuỗi những “bữa tiệc” thịnh soạn, để đời mà tôi dành tặng cho khán giả thân yêu như một lời tri ân chân thành nhất”.

Đàm Vĩnh Hưng sẽ xuất hiện trong bộ trang phục đại đế, cùng 40 ca sỹ hát bè và 30 vận động viên thể hình trong trang phục La Mã tay cầm đuốc, bắt đầu cho đại lễ hội náo nhiệt nhất từ trước đến giờ của nền giải trí Việt Nam. Một màn xuất hiện huyền ảo chưa từng một nghệ sỹ Việt Nam nào thực hiện. “Đó sẽ là màn khởi đầu đẹp đến mức choáng ngợp, như một bộ phim cổ tích hoàn toàn có thật hiển hiện trước mắt khán giả. Hiệu ứng thị giác sẽ được đẩy lên cực điểm khiến khán giả ngỡ rằng mình ở trong giấc mơ” – Đàm Vĩnh Hưng nói. Chương trình có những trích đoạn múa ba lê, múa rối Nga, múa vòng lửa, biểu diễn kungfu hoành tráng trong âm nhạc và ánh sáng hiện đại nhất

Bình Nguyên
.
.
.