Công chiếu lưu động miến phí 4 bộ phim nổi tiếng của Pháp

Thứ Sáu, 18/10/2013, 19:51
Trung tâm Văn hoá Pháp (L’Espace), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hoá (A&C) và công ty K+ tổ chức chương trình chiếu phim Pháp lưu động miễn phí tại 15 tỉnh thành Việt Nam từ 18/10 đến 20/12.

Thông tin này đã được Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier cung cấp trong cuộc họp báo chiều 18/10.

Theo đó, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp – Việt Nam, Trung tâm Văn hoá Pháp (L’Espace), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hoá (A&C) và công ty K+ tổ chức chương trình chiếu phim Pháp lưu động miễn phí tại 15 tỉnh thành Việt Nam từ 18/10 đến 20/12.

Buổi công chiếu đầu tiên được bắt đầu từ ngày 18/10 ở Lai Châu, tiếp sau đó là: Điện Biên, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Kontum, Đak Lak, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Lạt và kết thúc tại Nha Trang.

Mỗi thành phố, đội chiếu bóng lưu động sẽ chiếu 2 tối, mỗi tối 2 phim, riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếu 4 đêm. Đại sứ Pháp Jean-Noel Poirier cho biết, chương trình được hình thành từ ý tưởng về hành trình của 2 thanh niên lái một chiếc ô tô chở 4 phim Pháp đi chiếu dọc đất nước Việt Nam từ Lai Châu tới Cần Thơ với hành trình dài 5.300km.

Hình ảnh chiếc xe chiếu phim Pháp lưu động miễn phí rong ruổi trên các cung đường của Việt Nam.

4 bộ phim được lựa chọn trong đợt chiếu phim này là những bộ phim đặc sắc, thành công cả về nghệ thuật lẫn tính giải trí. Bộ phim The Artist (Nghệ sĩ) đoạt 53 giải thưởng lớn nhỏ. Trong 5 giải Oscar và 6 giải Cesar năm 2012, phim The Artist đã đạt giải phim hay nhất ở cả hai hạng mục nêu trên. Phim Intouchables (1+1) là bộ phim thành công thứ hai trong lịch sử điện ảnh Pháp với 14 giải thưởng và 14 đề cử tại các liên hoan phim. Bên cạnh đó còn có hai phim hài lãng mạn là De vrais mensonges (Dối trá ngọt ngào) và Un plan parfait (Kế hoạch hoàn hảo) sẽ mang đến những tiếng cười sảng khoái cho khán giả

S.Thương
.
.
.