Công Lý thích làm "Chí Phèo thời hiện đại"

Thứ Sáu, 05/12/2008, 16:36
Từ những vai diễn trong “Gặp nhau cuối tuần” đã đưa Công Lý lên đến hàng "sao" hài. Tuy bận rộn với vai trò đạo diễn của nhà hát kịch Hà Nội, nhưng anh vẫn hào hứng tham gia và để lại ấn tượng trong bộ phim truyền hình “Gió Làng Kình” với vai diễn Khoái.

Công Lý đã có cuộc trò chuyện chân tình và cởi mở cùng chúng tôi về sự nghiệp và những dự định…

Không ra đĩa hài vào cuối năm

Xin chào Công Lý, một điều dễ nhận thấy là khi đóng phim truyền hình hay đóng hài kịch, anh thường vào vai nhà quê với tính cách ngổ ngáo. Có vẻ đó là sở trường của anh?

- Với phim Gió Làng Kình, nhà viết kịch bản nói rằng nhân vật Khoái được viết dành cho tôi. Anh ấy đã dựa theo tính cách những vai tôi đã đóng trước đó để viết. Khi đọc kịch bản, tôi thấy vai đấy thực sự rất hợp với tôi. Khoái không đơn thuần chỉ là nhân vật phản diện một chiều. Khi đến cuối phim, người ta nhận thấy thực ra hắn là một người cũng tốt, cũng muốn có một cuộc sống lương thiện nhưng do nghèo quá, ngu ngơ quá nên không biết làm gì. Hắn cũng có tình yêu với cô gái giang hồ, sau này được chú để lại cho một ít tiền để cưới vợ.

Có thể nói, Khoái trong Gió Làng Kình chẳng khác gì thằng Chí Phèo thời hiện đại. Vì thế, tôi thực sự rất thích nhân vật này.

Sau bộ phim Gió Làng Kình, anh có tham gia vào chương trình Gặp nhau cuối năm không?

- Mặc dù bận chuẩn bị cho vở diễn mới cho nhà hát kịch, nhưng tôi vẫn nhận lời tham gia vào chương trình “Gặp nhau cuối năm” cùng các nghệ sĩ hài khác như Vân Dung, Quang Thắng, Quốc Khánh….

Cuối năm cũng là dịp để các nghệ sỹ hài cho ra đĩa phục vụ nhu cầu giái trí của công chúng. Anh có giống như họ?

- Từ xưa đến nay, tôi chưa bao giờ tự sản xuất đĩa hài vào các dịp tết cả. Có những năm, người ta mời tôi tham gia đóng cùng một số đĩa thôi. Hiện nay, có nhiều diễn viên, đến dịp tết đua nhau ra đĩa. Tôi không coi trọng việc đó lắm.

Thực ra, nếu để làm kinh tế, đầu tư phát hành đĩa trong dịp tết là rất được. Tôi không coi thường hay coi rẻ những tác phẩm như vậy đâu. Khi phát hành đĩa, mọi người sẽ xem đi xem lại, nên tôi muốn tác phẩm đó phải được đầu tư chu đáo về tiền bạc cũng như chất lượng nghệ thuật. Có thể khán giả xem, cười và coi như vậy là hay rồi nhưng mình lại cảm thấy chưa ưng ý, chưa thực sự để lại dấu ấn. Vì vậy, tôi chỉ sẵn sàng làm nên một sản phẩm mà bản thân mình ưng ý.

Vậy anh có định ra đĩa khi thời cơ đã “chín muồi” không?

- ( Cười). Cái đó cũng không nói trước được.

Đã đi được một chặng đường không phải là ngắn trong nghệ thuật, anh đã thấy mình thành công?

- Tôi cảm thấy ít nhất mình cũng thành công với những việc đã làm. Nếu không biết trân trọng những gì mình đạt được, trân trọng những tình cảm mà khán giả dành cho mình thì sẽ không bao giờ có được thái độ làm việc nghiêm túc để đạt được những thành công như hiện nay.

Có quạ xấu xí mới biết công đẹp

Hiện nay có rất nhiều nam diễn viên đẹp trai, diễn hay, nổi tiếng…Nhất là sau sự kiện Việt Nam đoạt ngôi Nam hậu Thế giới. Có khi nào anh ghen tỵ khi không đẹp trai bằng người ta?

- Tôi không ghen tỵ. Nếu tôi ghen tỵ thì tôi không đủ tự tin để làm diễn viên được. Ai cũng có thế mạnh của mình. Có nhiều diễn viên cùng nghề với mình đẹp trai hơn, đóng vai nhiều tiền hơn, và tất nhiên nổi tiếng hơn mình. Nếu ghen tỵ, mình làm nghề này sao được. Ai cũng như vậy thì làm sao có cuộc sống muôn màu. Có con quạ xấu xí thì người ta mới biết con công đẹp. Con nào cũng đẹp như công thì bằng nhau. Quan trọng là năng lực của mình và mình làm hết khả năng. Còn hiệu quả đến đâu không phải do mình mà là do khán giả.

Anh thường vào vai những nhân vật lấc cấc, ngổ ngáo….Nhưng ở cuộc sống đời thường, anh có giống họ không?

- Nếu gặp tôi ngoài đời, sẽ không ai nghĩ tôi như vậy cả. Khi đã chơi và làm việc với tôi họ sẽ thấy tôi là người nghiêm túc và hết mình trong công việc. Nhìn cái đầu trọc, trông phong cách ăn mặc bụi bụi…mọi người nhìn vào nghĩ là tôi ghê lắm. Tính tôi không cầu kỳ và không quan tâm đến hình thức. Cắt tóc ngắn như vậy cũng để cho tiện việc... chải đầu và không mất thời gian... vuốt keo.

Bận rộn với công việc thế, anh dành thời gian cho gia đình như thế nào?

- Tôi chỉ giúp một số công việc như bê, vác ….thôi chứ cơm nước, giặt giũ thì không. Ngay cả việc mua sắm đồ đạc trong nhà, vợ tôi cũng lo hết. Nhưng vai trò là trụ cột của gia đình thì đương nhiên tôi phải đảm nhận rồi. Công to việc lớn thì tôi vẫn phải lo lắng.

Các cháu còn bé nên chúng tôi phải quan tâm đến việc học hành, và định hướng để cháu tự chọn lựa sở thích, phát triển tài năng. Cháu thích học vẽ, đóng kịch thì tôi cho cháu học thêm ở trường năng khiếu. Tôi nghĩ rằng cho cháu tự lập sớm cũng tốt, nhưng chỉ là với con trai thôi. Còn con gái, tự lập sớm quá không hay lắm.

Vợ chồng Công Lý - Thảo Vân.

Đối với người đàn ông, vợ mình bao giờ cũng đẹp nhất. Anh thích vẻ đẹp nào của vợ mình nhất?

- Tôi thích sự thông minh và biết điều ở vợ tôi. Nhan sắc có thể không quan trọng, nhưng quan trọng là phải “biết điều”. Cái từ “biết điều” của tôi bao gồm nhiều nghĩa chứ không thể hiểu một chiều. “Nhân vô thập toàn”, cho nên những người biết điều người ta sẽ biết điều tiết mọi thứ.

Anh nghĩ sao về câu “nghệ sỹ hay lăng nhăng”?

- Cái từ đó mang tính chất hơi chì chiết. Người nghệ sỹ bao giờ cũng có chút lãng mạn, hơn nữa do đặc thù công việc người ta phải đi lang thang, ngao du chỗ nọ chỗ kia, không thể bó hẹp ngồi một ngày 8 giờ làm việc rồi tối về nhà được. Những người không hiểu, không thích như vậy thì họ bảo lăng nhăng. Để đánh giá đúng mức, khách quan thì từ này không chính xác.

Anh khẳng định hình ảnh của mình trước công chúng là thế nào?

- Tôi không biết đánh giá như thế nào về thành công mà mình đã đạt được. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu ai hiểu tôi thì sẽ biết rằng một Công Lý đã và đang làm việc hết mình và nghiêm túc.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Theo Pháp luật TP HCM
.
.
.