Con số 13: May mắn hay xui xẻo?

Thứ Ba, 30/11/2004, 10:58
Nhiều người có quan niệm khác nhau về con số 13. Nhiều trường hợp không hiểu dựa trên cơ sở khoa học nào mà người ta lại tránh con số 13. Có lẽ vì thế mà thành phố mới xây dựng không có lô số 13; nhiều khách sạn không có phòng số 13; nhiều bệnh viện không có giường bệnh số 13.

Trên thực tế, người ta cũng không xây nhà 13 tầng, thậm chí nhiều máy bay cũng không lắp đặt hàng ghế số 13… Lịch sử còn ghi lại nhiều tai họa mang con số 13: Quả bom nguyên tử đầu tiên do Mỹ ném xuống Nhật có sức công phá của 13 nghìn tấn thuốc nổ TNT; chất độc hoá học màu da cam do Mỹ sử dụng ở Việt Nam đạt tới khối lượng 13 triệu gallon. Louis Napoleon Bonaparte (1808 - 1873) không bao giờ xuất quân trong ngày 13; Thủ tướng Đức Oho von Bismarck (1815 - 1898) không bao giờ ký hiệp ước với ai vào ngày 13...

Ngược lại, cũng có rất nhiều người thích con số 13. Người Do Thái coi số 13 là con số may mắn. Hai ông Rabin và Arafat đã ký Hiệp định hoà bình vào ngày 13/9/1993. Cầu thủ Gerd Muiller (đội tuyển quốc gia Đức) mặc dầu mang áo số 13 nhưng đã nổi danh là vua phá lưới của thế giới. Phi công Mỹ Charles Auqustus Lindbergh (1902 - 1974) đã dũng cảm bay qua Đại Tây Dương ngày 21/5/1927 trong 33 giờ 30 phút. Ít ai biết đó là chuyến bay thử nghiệm thứ 13 của ông. Gần đây nhất, tại Việt Nam, Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM 5) đã quyết định kết nạp thêm 13 nước thành viên mới và đã thành công rực rỡ, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai châu lục.

Chẳng biết người ta kiêng con số 13 từ bao giờ nhưng rõ ràng chẳng có bất kỳ một cơ sở khoa học nào để tin vào sự xui xẻo của con số này

.
.
.