"Cô gái vàng” Nguyễn Việt Hương lên xe hoa

Thứ Ba, 09/05/2006, 08:12

Ngày 9/5, lễ cưới của “cô gái vàng" thể thao khuyết tật Nguyễn Việt Hương với chàng trai người Canada - anh Scott Weeden, 40 tuổi, kỹ sư lập trình máy tính đang công tác tại Việt Nam, sẽ được tổ chức trang trọng tại Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (95 Trần Quốc Toản, Hà Nội).

Trước đó, một lễ cưới giản dị, nhưng đầm ấm đã được tổ chức tại Lào Cai, quê Nguyễn Việt Hương.

Cầm trên tay tấm thiệp báo tin "cô gái vàng" thể thao khuyết tật Nguyễn Việt Hương đã "lên xe hoa" với một chàng trai người Canada - anh Scott Weeden, 40 tuổi, kỹ sư lập trình máy tính đang công tác tại Việt Nam, nhiều người mừng thầm cho hạnh phúc của cô. Song để có được niềm hạnh phúc như hôm nay, không chỉ có sự may mắn, mà là sự cố gắng vươn lên đầy nghị lực của cô gái tàn tật Nguyễn Việt Hương...

Sinh năm 1979, quê ở Sơn Hà, Bảo Thắng, Lào Cai. Năm lên 10 tuổi, một tai nạn ập đến làm Hương bị cụt cả 2 chân trên gối. Không lùi bước, cam chịu trước số phận, trong một lần tới Trung tâm Phục hồi chức năng Bệnh viện Bạch Mai để điều trị, Hương đã bộc bạch niềm tâm sự, muốn trở thành một vận động viên thể thao với Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Cao Minh Châu - Phó trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng của Trung tâm.

Được Phó giáo sư Châu nhiệt tình động viên, giúp đỡ, cô gái vùng cao Nguyễn Việt Hương đã lao vào tập luyện một cách hăng say, với quyết tâm phải có một cơ thể khỏe mạnh và tự lập trong cuộc sống cá nhân. May mắn đã đến với Hương, khi một tổ chức nước ngoài tự nguyện tài trợ, lắp cho Hương 2 chân giả. Dù không đứng trên đôi chân của chính mình, nhưng chỉ với đôi chân giả ấy, Hương đã lên một kế hoạch đầy quyết tâm: Hăng say luyện tập thể thao để có tên trong Đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam và hoàn thành chương trình Đại học.

Những nỗ lực không ngừng của Nguyễn Việt Hương đã được đền đáp. Trong thể thao, với sự giúp đỡ, động viên nhiệt tình của huấn luyện viên Ngô Anh Tuấn và Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao người khuyết tật Việt Nam - ông Vũ Thế Phiệt, Hương như được tiếp thêm nghị lực, liên tiếp từ năm 2003 đến 2005 cô đã giành 7 huy chương vàng ở các môn đẩy tạ, ném lao, ném đĩa tại các kỳ Đại hội như Para Games Hà Nội 2003, Đại hội Thể thao người khuyết tật và gần đây là Para Games Philippines lần thứ XI.

Ngoài thể thao, hiện Hương đang là kỹ sư tin học, công tác tại một tổ chức phi chính phủ ở Hà Nội. Chính nhờ môi trường làm việc này, Hương đã quen Scott Weeden. Nghị lực phi thường, sự dịu dàng, thông minh của cô gái Việt Nam Nguyễn Việt Hương đã chiếm trọn trái tim Scott Weeden. Họ đã vượt qua những định kiến và khoảng cách về văn hóa để tự nguyện hòa đồng trái tim đầy tình yêu thương đôi lứa...

Xin chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ Nguyễn Việt Hương - Scott Weeden. Chúc "cô gái vàng" thể thao khuyết tật có thêm nghị lực để tiếp tục chinh phục thêm những đỉnh cao mới trong thể thao và trong cuộc sống đời thường...

Đào Minh Khoa
.
.
.