Chút ân tình với Đà Lạt của Lưu Công Nhân
Năm nay đã 75 tuổi, lại bị căn bệnh Pakinson hành hạ từ hơn mười năm qua, nhưng cuối tuần vừa rồi lão họa sỹ Lưu Công Nhân cũng mở một triển lãm tranh khá tươm tại Thái Gallerry - Siêu thị Địa ốc Thái, 66B Phan Đình Phùng - Đà Lạt.
Đây là lần đầu tiên Lưu Công Nhân ra mắt với công chúng Đà Lạt và du khách sau gần 20 năm duyên nợ với xứ này.
Lưu Công Nhân sinh vào giờ Tỵ ngày 5/7 năm Tân Mùi (theo dương lịch là ngày 17/8/1931) ở làng Lâu Thượng, huyện Hạc Trì, Phú Thọ - nay là TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Sau một thời gian đi kháng chiến, năm 1950, Lưu Công Nhân theo học trường Mỹ thuật và được danh họa Tô Ngọc Vân dìu dắt cho đến năm 1954 thì bắt đầu phiêu bạt về các làng quê để vẽ. Ông vẽ nhiều về những phong cảnh nông thôn miền Bắc, những chân dung của bác nông dân, chị dân quân, chú bộ đội, thầy giáo làng… cùng những "rừng cọ, đồi chè"…
Lưu Công Nhân bộc bạch, về Đà Lạt mình chủ yếu vẽ hoa và thiếu nữ. Đó cũng chính là những nét tinh túy của đất trời Đà Lạt được Lưu Công Nhân chắt chiu thể hiện qua 39 bức tranh sơn dầu với những hoa, thiếu nữ, nhà cổ, rừng thông, mặt hồ, dốc phố Đà Lạt…
Ông đã tham dự hàng chục cuộc triển lãm quốc tế ở Bắc Kinh, Berlin, Bucarest, Budapest, Vienna, Moskva, Paris, Prague, Warsaw… nhưng lần này ông lại thấy vui và hồi hộp, bởi như ông nói: Xin hãy coi đây như là sự thể hiện một chút ân tình với thành phố hoa Đà Lạt!
Triển lãm mở cửa từ 9h sáng đến 9h tối hàng ngày kể từ ngày 25/8 đến 15/9
