Chương trình Giai điệu tự hào “Xa khơi”: Ấn tượng độc đáo về biển

Thứ Hai, 28/07/2014, 10:56
Chọn cho mình một lối đi riêng giữa muôn vàn các chương trình ngợi ca về biển, Giai điệu tự hào “Xa khơi” đã khắc họa sắc thái êm dịu, yên bình, lãng mạn nhất của biển. Có lẽ vì chủ đề không gai góc nên cả âm nhạc lẫn bình luận ở số này đều khá tròn trịa và an toàn. Chưa khi nào hai hội đồng khách mời lại có sự nhất trí cao về tư duy thẩm mỹ, quan điểm xã hội như vậy trong Giai điệu tự hào tối 26/7.

“Con sông Hồng và sông Cửu Long, dù cách xa hai miền như vậy nhưng khi ra tới biển 300km, hai dòng sông gặp nhau, tạo thành một hố sâu, hòa chung làm một. Điều này cũng chứng minh một sự thật: đất liền, sông và biển Việt Nam là một, không có gì chia cắt được”, đó là những thông tin vô cùng thú vị của khách mời bình luận – nhà báo Vũ Hạnh chia sẻ. Tái hiện lại hình ảnh nàng Tô Thị chờ chồng, bằng tiếng hát của mình, Anh Thơ đã chở cả nỗi nhớ nhung đến quặn thắt của những người vợ ngóng người thương đi biển. Lắng nghe ca khúc này, nhiếp ảnh gia Na Sơn chia sẻ: “Cách hát của Anh Thơ rất hay, rất da diết. Nó là những khát khao được gặp gỡ của những người chồng, người vợ, của những đôi lứa. Nói về những điều bình dị nhưng giúp cho chúng tôi, những người trẻ đồng cảm và thêm yêu đất nước”.

Đồng quan điểm với nhiếp ảnh gia, Thiếu tá Nguyễn Minh Cường, một khách mời bình luận trẻ quan niệm, sự chia cắt trong “Xa khơi” nay không còn là đất nước chia cắt như xưa, mà là nỗi nhớ thương, lo lắng của người vợ chờ chồng, những đứa con chờ cha khi ngày biển động: “Có ai ra Trường Sa bằng những con tàu to rồi mới thấy ngư dân chúng ta ra ngoài xa đánh cá với con tàu mỏng manh, yếu đuối đến thế nào. Giữa bao la biển trời như vậy, làm sao con tàu ấy đủ sức chống chọi với bão, sóng gió để trở về an toàn? Tôi chỉ ước ngư dân có những con tàu thật lớn, thật an toàn để những người ở nhà khỏi đau đáu chờ đợi”. Ở phần trình diễn này, PGS Nguyễn Thị Minh Thái cảm thấy bà vẫn bị ảnh hưởng, ám ảnh từ giọng hát của cố nghệ sĩ Tân Nhân.

Tuổi cao, sức yếu khiến giọng hát của nghệ sĩ Kiều Hưng không còn khỏe, vang, dày như trước, nhưng phần trình diễn “Tình em biển cả” của ông và nhóm “Dòng thời gian” vẫn gây xúc động mạnh tới công chúng. Hơn 20 năm xa xứ, lần trở về để biểu diễn cho Giai điệu tự hào này, lão nghệ sĩ đã chở cả một biển trời kỷ niệm của biết bao thế hệ trân quý tiếng hát của ông qua ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Đóng vai một người ông kể cho cháu nghe câu chuyện cuộc đời mình, để rồi khi đứa cháu lớn lên cũng theo bước ông đi bảo vệ đất nước, Kiều Hưng vừa hát vừa cười thật rạng rỡ. Những gì ông mang tới không chỉ là giọng hát, mà hơn đó là những mảng màu ký ức của một thời “tiếng hát át tiếng bom”.

Giọng hát của lão nghệ sĩ được tiếp nối bằng phần thể hiện hoàn hảo của 4 chàng trai nhóm “Dòng thời gian”. Hai thế hệ tiếp nối già và trẻ đã bổ trợ cho nhau để tạo ra tiết mục biểu diễn hoàn hảo. Lắng nghe Kiều Hưng hát mới thấy thấm thía câu thơ: “Thương thay cái số con tằm/ Cả đời rút ruột chỉ nhằm nhả tơ”.

Lắng nghe ông hát, khách mời bình luận - nhà thơ Lê Tú Lệ nhớ lại bài thơ “Lính đảo” do chị sáng tác. Bài thơ vừa kết thúc, ngay lập tức nghệ sĩ Kiều Hưng tâm sự, bản thân ông không hề biết Lê Tú Lệ là ai, nhưng có lần ông đọc được bài thơ này trên báo, thấy quá hay nên ông phổ nhạc, thu âm và đi biểu diễn rất nhiều cho đồng bào xa Tổ quốc. Đây là lần đầu tiên ông được gặp tác giả của bài thơ và cũng là lần đầu nhà thơ biết đến sự tồn tại của ca khúc ấy.

Phần trình diễn ca khúc “Biển hát chiều nay” của Mỹ Tâm giàu cảm xúc, dàn minh họa đẹp và công phu, tất cả tạo thành một khối thống nhất nêu bật vẻ đẹp của ca khúc. Nhà thiết kế Hà Linh Thư chia sẻ, cái hay nhất mà tác phẩm này đem lại chính là sự nhân văn. Sau bao nhiêu biến động, tang thương để ôm lấy đất, bảo vệ chủ quyền, “biển chiều nay vẫn dịu dàng”. Bao đau thương được vùi sâu dưới đáy, biển yên bình hát tình ca, ấp ôm quê hương, xứ sở. Ca khúc nhận được sự bình chọn cao nhất của khán giả tại trường quay: 89,02%

Suốt 5 tiết mục của chương trình, chỉ có một chút gợn nhỏ ở phần biểu diễn “Bến cảng quê hương tôi” của Dương Trần Nghĩa. Kể về không khí hăng say lao động, niềm vui phơi phới của những người công nhân trên bến cảng Hải Phòng, nhưng suốt cả tiết mục biểu diễn của mình, gương mặt ông bố trẻ của cuộc thi The Voice - Dương Trần Nghĩa trông quá nghiêm trọng. Giá nam ca sĩ vui tươi hơn, giao lưu với khán giả nhiều hơn thì sự tác động của bài hát mang lại tới công chúng sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Tuy vậy, phần biểu diễn này vẫn được đông đảo khách mời bình luận yêu thích. NSND Thanh Hoa cảm ơn ca sĩ vì đã giúp bà thấy được cả một thời tuổi trẻ. Bà đặc biệt yêu thích ca khúc này

Quế Hà
.
.
.