Chúng tôi chế lời bài hát vui về Báo Công an nhân dân

Chủ Nhật, 11/12/2011, 19:01
Viết ra những lời này, chúng tôi coi đây như một kỷ niệm khó quên của một thời làm báo: “Cum cụp cum. Cum cụp cum… Báo tuần chưa thấy, mà sao báo tháng, báo tháng chưa ra. Người thì lo soát mo sửa bài, người chỉ lo cà rịch cà tang… Báo mới mới ra, lời khen chưa thấy, mà sao đã thấy kiện đến thiên đình. Liền cử người về đến Kim Sơn để xem thế nào rồi về báo cáo cấp trên… Cum cụp cum. Cum cụp cum…”

Trong đầu những năm 80, Báo Công an nhân dân còn phát hành nội bộ. Trên báo có nhiều chuyên mục có tính bí mật về nghiệp vụ nên không được đưa in ở các nhà in bên ngoài. Khi ấy, việc in ấn là một vấn đề rất khó khăn. Mấy xưởng in của Bộ Công an chủ yếu in tài liệu phục vụ công tác, không phải là nơi chuyên in báo.

Mặt khác do sử dụng công nghệ in tipô cũ, lạc hậu nên việc in được một số báo rất chậm. Báo được phát hành hằng tuần, nhưng thường là 2 tuần, thậm chí có những đợt do máy móc bị hỏng nên phải hai tháng sau báo mới được phát hành. Những tin tức về thời sự trên báo trở nên quá lạc hậu. May mà hồi đó do những câu chuyện về vụ án trên báo, dù có muộn vẫn được đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong Công an đón đọc.

Song dù sao việc báo ra chậm không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của tờ báo mà còn tác động đến tư tưởng và tinh thần làm việc của anh chị em cán bộ, phóng viên trong tòa soạn. Nhiều anh chị em tác phong trở nên đủng đỉnh, suốt ngày ra ngồi quán nước chè của ông bà Tư trong ngõ 215, Hàng Bột tán gẫu. Có lần vì sốt ruột do báo ra chậm, đồng chí Văn Đình Đức, Phó Tổng Biên tập phàn nàn: “Chu cha, báo không in được mà tụi bay suốt ngày cà rịch cà tang, ra quán ngồi là thế nào?”.

Đúng thời điểm ấy trong mục Đèn đỏ của báo có in một bài phê bình Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Hà Nam Ninh. Tác giả là một cán bộ Công an, cộng tác viên của báo. Sau khi báo phát hành, Công an huyện, rồi Công an tỉnh phát công văn kiện tới tận đồng chí Phạm Hùng, lúc đó là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đồng chí yêu cầu Báo cử người về làm rõ vấn đề.

Anh Nguyễn Ngọc, Trưởng phòng Biên tập về XDLL CAND, phụ trách chuyên mục này được cử đi. Sau khi đi về, anh Ngọc thảo báo cáo gửi lãnh đạo Bộ và viết bài nói lại trên báo. Dù không ai bị kỷ luật, nhưng trong tòa soạn cũng có dư luận xôn xao.

Chính vì thế mấy anh em ngủ tập thể “Phố Hàng bàn” chúng tôi liền mượn nhạc bài “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” chế lời để mỗi lần tòa soạn có liên hoan thì nghêu ngao cho vui.

Viết ra những lời này, chúng tôi coi đây như một kỷ niệm khó quên của một thời làm báo: “Cum cụp cum. Cum cụp cum… Báo tuần chưa thấy, mà sao báo tháng, báo tháng chưa ra. Người thì lo soát mo sửa bài, người chỉ lo cà rịch cà tang… Báo mới mới ra, lời khen chưa thấy, mà sao đã thấy kiện đến thiên đình. Liền cử người về đến Kim Sơn để xem thế nào rồi về báo cáo cấp trên… Cum cụp cum. Cum cụp cum…”

Kết thúc câu chuyên phải thành thật xin lỗi cố nhạc sĩ Xuân Hồng, tác giả bài hát trên

T.M.
.
.
.