[Chùm ảnh] Nụ cười ẩn giấu của Việt Nam

Thứ Hai, 27/04/2015, 14:39
Từ nhiều năm nay, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle đã có những chuyến hành trình xuyên Việt. Những “cuộc phiêu lưu” này đã đưa đến những cuộc gặp gỡ, và những bức ảnh ấn tượng lần lượt ra đời... Một cách tự nhiên, nhiều người anh gặp đã trở thành chủ đề chính trong các bức ảnh của anh.

Réhahn cho biết trong hành trình xuyên Việt, anh để ý thấy nhiều người thường có thói quen che miệng khi cười lúc bắt gặp ống kính máy ảnh, và anh cho rằng đấy là vì họ lịch sự, khiêm tốn hoặc e lệ. Réhahn đã ghi lại hình ảnh những nụ cười hồn nhiên pha chút bẽn lẽn, ngại ngùng ấy và lấy Hidden Smiles (Những nụ cười ẩn giấu) làm tên cho bộ album này.

Tuy nụ cười đã được che bằng bàn tay, nhưng người xem ảnh vẫn có thể cảm nhận được niềm vui của nhân vật trong ảnh qua đôi mắt. Người Việt Nam được xếp hạng trong số những người hạnh phúc nhất trên thế giới, và Réhahn đã chứng minh được điều đó bằng cách tìm ra ý nghĩa của từ “hạnh phúc” ở đất nước xinh đẹp này.

Xin được giới thiệu tới độc giả Album ảnh “Hidden Smiles” của nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle.

Khổng Hà (theo Cuba Debate)
.
.
.