Hội Lim - người về rác thì… ở lại

Thứ Ba, 03/03/2015, 23:01
Hôm nay, 13 tháng giêng (âm lịch), hàng nghìn lượt khách về trảy hội chật kín đồi Lim. Chiều muộn những lượt khách về dần thì toàn bộ khu vực đồi Lim dường như “ngập” trong rác.

Một lượng khách “khổng lồ” đến hội Lim, đồng nghĩa với khối lượng rác được xả ra không nhỏ.

Sân bãi và các lối đi trên đồi Lim ngập rác.

Nhiều người đến hội mang theo đồ từ nhà để ăn, họ ngồi lại thành các nhóm nhỏ trên khu đất trống trên đồi, ăn uống cùng nhau, rồi bỏ lại rác thải luôn “tại trận”.

Nhiều nhóm tụ tập tại các điểm trên đồi Lim nghỉ ngơi, ăn uống xong không hề thu gọn lại rác, mà vứt lại ngay tại chỗ.

Người đi trước vứt rác bừa bãi, người sau theo người trước cũng ném ra nền đất một cách “vô tư”, thậm chí nhiều du khách dẫm lên, thậm chí “mặc nhiên” ngồi trên một đống túi ni lông bay tứ tung trên nền đất.

Nhiều cụ già, trẻ nhỏ trong làng lên thu gom chai, lọ về bán ve chai.

Nhiều gốc cây trở thành “điểm tập kết” rác thải.

Thấy chai, lọ bị vứt lại bừa bãi trên đồi, nhiều cụ già, em nhỏ trong làng Lim đã cùng chung ý tưởng đi “gom rác về bán”.

Điểm chơi cờ dưới sân bãi ngập rác.

Bên cạnh những du khách thiếu ý thức vứt rác bừa bãi, thì việc quanh khu vực đồi Lim không có một thùng rác công cộng là nguyên nhân dẫn tới việc rác “ngập” sân bãi.

Nguyễn Quỳnh
.
.
.