Ca sĩ Tuấn Hiệp “làm mới” âm nhạc Phú Quang

Thứ Sáu, 17/10/2014, 19:31
Ca sĩ Tuấn Hiệp đã thể nghiệm thu trực tiếp cùng nhạc cụ tại phòng thu toàn bộ CD “Hà Nội run run heo may” gồm 10 tình khúc Phú Quang. Đây cũng là lần đầu tiên chàng ca sĩ mạnh mẽ, hào hoa này hát nhạc Phú Quang.

Thưa ca sĩ Tuấn Hiệp, đây là một CD mộc và khá đơn giản với một ghita thùng xuyên suốt của guitarist Tuấn Khang, thỉnh thoảng có bài thêm tiếng violon, saxophone, acordion cho phong phú... Rõ ràng đây là một CD nhạc Phú Quang rất lạ. Anh có nghĩ rằng, mình sẽ “chạy đua” được với những giọng hát đã gắn với âm nhạc Phú Quang?

- Tôi và nghệ sỹ ghita Tuấn Khang muốn mang đến người mê nhạc Phú Quang một màu sắc mới: giản dị và dễ gần để cảm nhận về Hà Nội nhẹ nhàng và bình yên hơn... Vẫn là những bài hát đã quá nổi tiếng của nhạc sĩ Phú Quang như: “Khúc mùa thu”, “Hà Nội ngày trở về”, “Em ơi Hà Nội phố”, “Mơ về nơi xa lắm”, “Về lại phố xưa”. Những tình khúc về Hà Nội của nhạc sỹ Phú Quang sẽ được làm mới theo phong cách cũ là giọng hát mộc với ghita mộc...

Trước khi tôi làm CD Phú Quang với nghệ sĩ ghita Tuấn Khang thì vài lần đã được nhạc sĩ Phú Quang có mời hát cho CD của ông nhưng có lẽ chưa có duyên với nhau nên 2 chú cháu đành phải lỗi hẹn. Tôi hy vọng khán giả sẽ thưởng thức CD này với một cảm nhận riêng của mình mà không nhất thiết phải so sánh với người này, người kia…

Tuấn Hiệp và các khách mời trong cuộc họp báo ra mắt CD mới.

Anh từng hát nhạc tiền chiến, hát nhạc đỏ và ra đĩa rất thành công, liệu sự thay đổi này có phải là một cách “làm mới” mình của anh?

- Tôi học gần 10 năm thanh nhạc tại Học Viện Âm nhạc Quốc gia. Xuất phát điểm con đường âm nhạc chuyên nghiệp của mình là nhạc đỏ rồi sau này mình quyết tâm theo đúng một thứ âm nhạc đam mê nhất là: nhạc tiền chiến và trữ tình. Tôi từng hát nhạc của các nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Nguyễn Ánh 9, Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng, Anh Bằng, Lam Phương nên việc chuyển qua nhạc của nhạc sĩ Phú Quang với thể loại nhạc trữ tình thì cũng không có gì khó khăn cả.

Nhưng có một điều khác biệt là, những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang viết quãng rất rộng nên ca sĩ muốn truyền tải được thì phải đảm bảo quang giọng rộng và xử lý tốt mới ra được tác phẩm của nhạc sỹ... Tôi hát bằng cái hồn theo cảm nhận của riêng mình nên cũng chỉ mong người nghe đón nhận theo cách đơn giản và nhẹ nhàng nhất....

Mỗi người thường tìm cho mình một sở trường riêng, anh là một ca sĩ đa giọng điệu và đang đi tìm cho mình một lối đến với âm nhạc riêng nên thường xuyên thay đổi các thể loại âm nhạc. Có bao giờ anh dừng lại khi tìm đúng được “gu” của mình?

- Bản thân tôi thì quan niệm rằng, ca sĩ khi hát một ca khúc, ngoài kỹ thuật thanh nhạc, còn là hát về những kỷ niệm, ký ức dấu yêu của mình… Với tôi thì âm nhạc phải là sự đam mê và sự kiên trì thì mới thành công... Tôi luôn làm những gì mình thích, hát những bài mình thấy là mình sẽ hát hay và luôn lao động với một tinh thần tôn trọng khán giả và nhưng người yêu quý tôi

Thiên Kim (thực hiện)
.
.
.