Bảo tàng Lịch sử Quân sự tiếp nhận tấm bia mộ cổ ngàn năm tuổi

Thứ Tư, 03/07/2013, 11:33
Sáng 2/7 tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự đã tiếp nhận từ Tiến sĩ Mai Hồng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng phả học Việt Nam, tấm bia mộ được cho là của một công chúa triều Lý.

Như Báo CAND đã thông tin về “Nơi an nghỉ của một nàng công chúa Lý triều?”; ngôi mộ cổ này mới được phát lộ tại khu dân cư số 6, phường Hải Thanh, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), được cho là của Lý Kiều Oanh, một nàng công chúa thời Lý, là ái nữ của vua Lý Thái Tông và Hoàng hậu Thiên Cảm…

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, khi Kiều Oanh đến tuổi trưởng thành được vua cha sắc phong là Tân Bình công chúa, gả cho Quận công Hồ Đức Cưởng. Vợ chồng Lý Kiều Oanh và quân dân Bố Chánh (nơi Hồ Đức Cưởng trấn thủ) đã lập nhiều chiến công tại sông Giang (tức sông Nhật Lệ) và vùng Bàu Tró, đập tan dã tâm xâm lăng của liên quân Chiêm - Tống vào bờ cõi phía Nam nước ta. Trong một trận đánh không cân sức, phò mã Hồ Đức Cưởng đã bị giặc sát hại. Lý Kiều Oanh mới sinh con gái, lại phải tham gia gánh vác việc quân cơ nặng nề khiến bà kiệt sức và thác tại sa trường…

Đại tá Nguyễn Xuân Năng (thứ ba từ trái sang), Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự tiếp nhận tấm bia mộ cổ từ Tiến sĩ Mai Hồng.

Tháng 9/2012, với sự trợ giúp của các nhà khoa học và khảo cổ học trong quá trình đào thám sát, hộ dân này đã phát hiện tấm bia mộ có khắc 5 chữ Hán, được TS Mai Hồng đọc và khẳng định nội dung: “Lý Kiều Oanh công chúa”. Xung quanh việc làm rõ danh phận người nằm dưới ngôi mộ cổ này, hiện vẫn có nhiều ý kiến khác nhau.

Nhằm giữ gìn an toàn tấm bia mộ cổ, TS Mai Hồng và các cộng sự có tâm huyết đã quyết định bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự.

Tại lễ tiếp nhận, Đại tá Nguyễn Xuân Năng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự đã cảm ơn TS Mai Hồng cùng các cộng sự của ông và khẳng định: Sẽ giữ gìn, bảo quản và khai thác có hiệu quả hiện vật này nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền về lịch sử dựng nước và giữ nước

Duy Hiển
.
.
.