Bài hát Việt 2005: Đãi cát chưa thấy vàng

Thứ Năm, 02/06/2005, 08:06

Hứa hẹn mang lại những sắc màu mới cho nhạc Việt 2005 (nhằm đẩy lùi những thứ nhạc "ba lăng nhăng" - lời nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu) sắp đi vào chặng thứ 3, nhưng cảm giác nhạt và nhàm chán đã bắt đầu thấy rõ trong "Bài hát Việt". Dù đã cố gắng nhưng dường như nhân tố mới vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả.

Ấn tượng sau liveshow 1 của chương trình là một sự ngược chiều: nhạc sĩ "già" thì trẻ ra, còn những tác giả trẻ mới sáng tác lại có dấu hiệu "cằn cỗi" qua cả giai điệu và ca từ. Nhạc sĩ Trần Tiến xuất hiện rất "quái" với "Mưa bay tháp cổ" - ca khúc đã thuyết phục tuyệt đối cả khán giả lẫn Hội đồng nghệ thuật (HĐNT); nhạc sĩ Hồng Đăng với những tình ca nồng nàn ngày nào lại bốc lửa và hết mình với "Cơn lốc". Theo một thành viên trong HĐNT, thì trong đêm đầu tiên này, may ra cũng chỉ nghe được 2 ca khúc ấy. Số còn lại có ca từ nhốn nháo, còn đa phần là ballad trữ tình kiểu "Đài tiếng nói" quá quen mấy chục năm qua với phần ca từ không có gì mới mẻ.

Và sau khi đối diện với liveshow thứ 2, nhiều người cho rằng… giá như "Cơn lốc" chịu chậm một chút cho lần này thì chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về nhạc sĩ Hồng Đăng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ đang cố đãi cát tìm vàng của đợt bình chọn này nhưng khá… vất vả. Nghe đâu, cuối cùng họ đã phải chọn ca khúc của một nữ tác giả trẻ, ca từ hơi… nhảm nhưng chính giai điệu mới và lạ. Số còn lại, những người sáng tác trẻ vẫn lại… ballad trữ tình. Còn những nhạc sĩ "già" có mặt trong liveshow này thì lại quá cũ.

Qua 2 chặng đường của "Bài hát Việt 2005", vẫn có sự chênh lệch khá xa giữa kết quả của HĐNT và sự bình chọn của khán giả. HĐNT đi tìm những bài hát mới, độc đáo, có chiều sâu; còn khán giả bình chọn lại thích những bài trẻ trung, sôi nổi. Bằng chứng là họ đã bình chọn cho "Đừng làm nỗi đau thêm dài" của Lương Bằng Quang, lời ca vẫn là "đau đớn", "xót xa" kiểu não tình mà các nhạc sĩ chĩa mũi dùi phê phán kịch liệt suốt 10 năm qua.

Không biết ca sĩ kiêm "nhạc sĩ" tuổi 23 ấy viết và hát gì với những cái gọi là "giai điệu" ồn ào như… trong vũ trường. Một số nhà chuyên môn âm nhạc cũng như một số thính giả thích nhạc tử tế đang lo ngại rằng, nhỡ đâu fans của Lương Bằng Quang cũng như một số cô cậu tuổi trăng tròn lại tiếp tục bình chọn cho Lương Bằng Quang trong đêm thứ 2 này thì sao nhỉ? Lại thêm một ca khúc không hiểu thể loại gì, ca sĩ biểu diễn rất phản cảm. Nếu ca khúc này lên ngôi thì không biết "Bài hát Việt" có được gọi đúng tên nữa hay không?

Cũng qua 2 đêm diễn, một số nhạc sĩ trẻ có tâm huyết với âm nhạc đang đứng trước một do dự: mình có nên tham gia hay không ? Nếu tham gia mà không may mắn như "Cơn lốc" thì xấu hổ, nhất là với những nhạc sĩ đang trên đà khẳng định mình. Đành rằng chuyện thắng - thua trong một cuộc thi là bình thường, nhưng thua trong một sự không công bằng thì không ai muốn.

"Bài hát Việt 2005" vẫn còn một hành trình dài, rất hy vọng những "lối mòn" của ca khúc như 2 đêm diễn vừa rồi ít lặp lại

Nguyên Vũ
.
.
.