Phóng viên quốc tế nói về Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam
Ông Carlos Morales Valido, Trưởng Văn phòng đại diện Hãng Thông tấn Prensa Latina (
Ông Carlos Morales Valido. |
Tác nghiệp tại Trung tâm báo chí, ông Carlos Morales Valido, Trưởng Văn phòng đại diện Hãng Thông tấn Prensa Latina (Cuba) tại Việt Nam chia sẻ: "Tôi được sống trong năm 2010 là năm diễn ra rất nhiều kỷ niệm trọng đại của Đảng, dân tộc Việt Nam như kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng, 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 65 năm Cách mạng Tháng 8 thành công và thành lập nước".
- Ông có thể nói suy nghĩ của mình về một trong các sự kiện mà ông vừa kể?
Tôi đã chứng kiến Lễ kỷ niệm 35 năm ngày Việt Nam giành chiến thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ. Về sự kiện này, nhiều cơ quan báo chí thế giới xem Việt Nam là một sự thần kỳ, nhưng qua thời gian ở đây, tôi thấy rằng đó là một hiện tượng sinh động, một thực tế chứ không phải "thần". Tôi đã được chứng kiến công cuộc đổi mới ở Việt Nam được các bạn tiến hành không phải bằng công thức, những giáo huấn có sẵn mà bằng những đường lối, chính sách, chủ trương mà các bạn xây dựng được từ những tổng kết thực tiễn của đất nước. Những điều đó phù hợp với bối cảnh chung và xu thế chung của thế giới.
- Trực tiếp dự và đưa tin về Đại hội Đảng Cộng sản Việt
Tôi theo dõi và viết về Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt
Ông Antunes Rodrigues Martins Carneiro, Phó Tổng biên tập Báo Avante - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha: Thành tựu mà Việt Nam đạt được đóng góp, gợi mở cho những người cộng sản Bồ Đào Nha rất nhiều
Ông Antunes Rodrigues Martins Carneiro. |
Trực tiếp các thao tác báo chí tại Mỹ Đình, ông Antunes Rodrigues Martins Carneiro, Phó Tổng biên tập Báo Avante - Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha nói rằng, ông có ấn tượng rất riêng với Việt Nam.
- Ông hiểu biết thế nào về con đường xây dựng đất nước mà Việt
Những người cộng sản Bồ Đào Nha chúng tôi trước sau như một luôn có tình hữu nghị, tình cảm anh em thân thiết với những người cộng sản và Đảng Cộng sản Việt
- Vậy, đối với công tác xây dựng Đảng mà Đảng Cộng sản Việt
Tôi mới đến Việt