Một chiến sĩ Công an bị thương trong lúc làm nhiệm vụ

Thứ Tư, 16/01/2008, 15:53

Trong lúc giằng co với tên trộm máy tính, Đại uý Trần Phong Hiệp trinh sát hình sự Công an phường 1 (thị xã Đông Hà, Quảng Trị) đã bị ngã xuống tầng trệt. Mặc dù bị chấn thương, nhưng khi thấy đồng đội lao tới, anh nói nhanh: “Tiệp, bắt lấy thằng nớ kẻo hắn chạy!”.

Đêm 13/1, kẻ gian đột nhập Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) lấy cắp một đồng hồ treo tường, dàn loa và CPU máy vi tính.

Công an huyện Vĩnh Linh cử trinh sát nắm bắt tình hình ở địa bàn nhưng không phát hiện được dấu vết của kẻ gian.

Khoảng 7h30 ngày 14/1, đang lúc làm nhiệm vụ ở cơ sở, Đại uý Nguyễn Trọng Tiệp, cán bộ Phòng PA25 Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo của nhân viên Công ty TNHH Thăng Bình (QL1A, thị xã Đông Hà), cho biết có hai đối tượng đang bán CPU ở công ty này.

Qua kiểm tra, họ phát hiện trong máy chứa các văn bản của Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Vĩnh Linh. Ngay lập tức, Đại uý Tiệp đến địa điểm trên để tìm cách giữ chân các đối tượng, đồng thời gọi điện thoại cho Công an phường 1 bắt giữ.

Chờ nhận tiền khá lâu nên một tên lẻn vào quán chơi games cạnh Công ty TNHH Thăng Bình liền bị anh Tiệp bắt gọn. Liền đó, Đại uý Trần Phong Hiệp, chiến sĩ trinh sát hình sự Công an phường 1 chộp ngay tên còn lại đang mặc cả giá bán CPU với nhân viên Công ty TNHH Thăng Bình ở gác 2.

Tuy nhiên, tên này rất liều lĩnh nên trong lúc giằng co với hắn, anh đã bị ngã xuống tầng trệt. Mặc dù bị chấn thương, nhưng khi thấy đồng đội lao về phía mình, anh liền nói nhanh: “Tiệp, bắt lấy thằng nớ kẻo hắn chạy!”.

Nghe vậy, anh Tiệp chặn ngay lối cầu thang, còng tay được tên trộm. Đại uý Trần Phong Hiệp đã được anh em Công an tham gia bắt trộm hôm đó cùng người dân xung quanh đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi chúng tôi đến thăm vào sáng 16/1, anh vẫn chưa cử động được nhiều, dự kiến sẽ chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế vào buổi chiều.

Năm 1995, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Cảnh sát Nhân dân 2 ở Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Trần Phong Hiệp về nhận công tác ở đội hình sự Công an thị xã Đông Hà.

Thời điểm này, hoạt động tội phạm ở phường 1 diễn ra rất phức tạp, trong khi anh là chiến sĩ hình sự giỏi nên vào năm 2000, cấp trên quyết định điều động anh về đây. Từ đó đến nay, chiến sĩ Hiệp đã tham gia phá hàng trăm vụ án và cảm hoá nhiều đối tượng xấu trở thành người tốt cho gia đình và xã hội. Anh được UBND và Công an thị xã Đông Hà tặng nhiều giấy khen.

Ngày 14/1 vừa rồi không thuộc phiên trực của anh, nhưng khi nghe tin bắt kẻ gian, anh liền xin lãnh đạo xung phong thực hiện nhiệm vụ. Tinh thần chiến đấu của Đại uý trinh sát hình sự Trần Phong Hiệp thật đáng ghi nhận.

Phía hai tên trộm khai là Lê Vĩnh Vinh (24 tuổi), Lê Trung Hiếu (18 tuổi, học sinh lớp 11, Trường PTTH Vĩnh Linh), cùng trú tại thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh), do thiếu tiền chơi games và tiêu xài nên đêm 13/1, bọn chúng đã dùng dao găm khoét cửa Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Vĩnh Linh, đưa tay vào bên trong mở chốt rồi lấy đi những máy móc kể trên

Phan Thanh Bình
.
.
.