Chúc mừng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống

Thứ Hai, 02/03/2015, 10:53
Nhân kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 - 3/3/2015) và 26 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2015), ngày 2/3, Đoàn đại biểu Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) do Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh BĐBP đã thân mật tiếp Đoàn.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng BĐBP; CBCS BĐBP tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của đất nước.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND tặng hoa chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Chữ khẳng định truyền thống đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng CAND và BĐBP đã phát huy hiệu quả to lớn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng của đất nước. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn khắc phục khó khăn, bám trụ nơi tuyến đầu biên giới, biển đảo, đồng cam cộng khổ, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia…

Thay mặt Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc chân thành cảm ơn Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND luôn dành cho BĐBP sự quan tâm và tình đoàn kết, sự phối hợp chặt chẽ trong công tác, chiến đấu, đặc biệt công tác đào tạo cán bộ; chiến sĩ BĐBP đã và đang theo học các học viện, trường CAND.

Đồng thời nêu rõ trong thời gian tới, BĐBP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, luôn sát cánh, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội để cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới...

Trần Xuân
.
.
.