Việt Nam gặp khó trước Indonesia: Sức nặng của vương miện

Thứ Tư, 15/12/2021, 22:01

Đội tuyển Việt Nam đã không thể có được một chiến thắng trong tối 15/12 để đoạt tấm vé sớm vào bán kết AFF Cup 2020 khi bị tuyển Indonesia cầm hòa với tỷ số 0-0. 

Đội bóng Xứ Vạn đảo đã nhập cuộc với lối chơi tử thủ, các hậu vệ Indonsia đã chơi cực kỳ tập trung trong gần như cả trận đấu, thậm chí dù bị đối thủ với các pha đan bóng ngắn nhanh như điện quần cho "mệt lả" nhưng họ vẫn đứng vững cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Cần biết trong cả trận tuyển Việt Nam duy trì một thế trận cực kỳ áp đảo khi tỷ lệ cầm bóng có lúc lên tới 71%, tung ra gần 20 cú sút chưa kể các pha đánh đầu trong khi Indonesia thì gần như không mấy khi uy hiếp được khung thành Nguyên Mạnh. Thứ duy nhất mà chúng ta giống họ lại là việc không thể có bàn thắng nào.

4.jpg -0
Indonesia đã chơi tử thủ trước Việt Nam... Ảnh: VFF.

Trước trận đấu này, HLV Park Hang-seo từng tìm cách "khích tướng" để Indonesia chơi tấn công tuy nhiên người đồng hương Shin Tae - yong của ông đã không để các học trò tràn lên nhằm tìm kiểm một cuộc "phục hận" trong lần tái đấu này. Indonesia đã nhập cuộc với tư thế cửa dưới và họ duy trì điều đó trong suốt thời gian trận đấu. Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu sau những gì tuyển Việt Nam trình diễn gần đây đặc biệt là trận đấu với Malaysia.

Indonesia đã tỏ ra "biết mình, biết người" hơn rất nhiều so với lần 2 đội gặp nhau ở vòng loại thứ 2 World Cup trước đó. Đó là cách mà nhiều đội bóng khác của Đông Nam Á thực hiện khi đối đầu cùng tuyển Việt Nam - đương kim vô địch tại giải này. Bởi giờ chúng ta đang cho thấy những tiến bộ vượt bậc, có phần nổi trội hơn các đội mạnh nhất trong khu vực nên các đối thủ cũng sẽ nhìn chúng ta bằng một con mắt khác.

7.jpg -0
... bởi đội bóng Xứ Vạn đảo hiểu họ đang đối đầu với ai. Ảnh: VFF.

"Cây to thì lắm gió", nhà vô địch được tạo ra là để nhận những lời thách thức. Khi tuyển Việt Nam đang đứng trên đỉnh Đông Nam Á, trình diễn một lối chơi cuốn hút thì việc những đội bóng khác tìm cách ngăn chặn chúng ta là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đó chính là "sức nặng của chiếc vương miện". Sẽ còn nhiều hơn nữa những trận đấu khó khăn như trận gặp Indonesia hôm nay tại giải AFF Cup 2020 và xa hơn nữa khi chúng ta phải đối đầu với các đội bóng khu vực. 

Như một chú sư tử muốn làm đầu đàn thì đâu thể không lao vào chiến đấu được. Bóng đá cũng vậy thôi, quan trọng là bản lĩnh đến đâu. Chúng ta sẽ phải quen với điều này nếu muốn tiếp tục vươn lên.

Nguyễn Bình
.
.
.