Tuyển Việt Nam thắng tuyển Trung Quốc 3-1:

Món quà ấm áp và đầy ý nghĩa từ sân Mỹ Đình

Thứ Ba, 01/02/2022, 21:10

Tối 1/2/2022 cũng là ngày mồng một Tết Nguyên đán Nhâm dần, ĐTQG Việt Nam đã có một món quà mừng năm mới không thể ý nghĩa hơn dành cho người hâm mộ khi đánh bại ĐTQG Trung Quốc với tỷ số 3-1...

Trong trận tái đấu với ĐT Trung Quốc, HLV Park Hang-seo vẫn dùng "bài tủ" với sơ đồ 4-4-2 (khi tấn công) và 5-3-2 (khi phòng ngự), một điều chắc chắn là ban huấn luyện đội bạn đã nghiên cứu rất kỹ trước khi bóng lăn. Đội chủ nhà cũng ra sân với những gương mặt quen thuộc từ Phạm Tuấn Hải, tuy nhiên với những gì mà số 11 đã thể hiện được trước ĐT Australia thì đương nhiên đây là cái tên được ban huấn luyện Trung Quốc chú ý tại trận đấu này.

12.jpg -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khán trận đấu ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Trung Quốc tối 1/2. Ảnh: VFF.

Vậy điều gì đã giúp chúng ta có 45 phút đầu tiên bùng nổ trước đội bóng nước láng giềng? Tuyển Việt Nam đã "đánh mất" 1 điểm trong trận lượt đi sau pha lập công cuối hiệp 2 của Wu Lei. Đó là trận đấu mà chúng ta cũng đã bùng nổ nhưng là trong hiệp 2 và chỉ một chút sơ sẩy cuối hiệp khiến các học trò HLV Park Hang-seo đánh mất điểm một cách đáng tiếc.

Nhắc lại trận lượt đi để thấy Trung Quốc không phải là một đối thủ quá mạnh nếu so sánh với những đội bóng "chiếu trên" như Nhật Bản hay Australia, và việc chúng ta đặt mục tiêu chiến thắng trong trận lượt về này là hoàn toàn có cơ sở khi được chơi trên sân nhà với sự cổ vũ của hàng ngàn CĐV, đồng thời đội bóng cũng có gần như đầy đủ các trụ cột.  Tuy nhiên để có được một trận đấu bùng nổ trước đối thủ vốn được đánh giá mạnh hơn, cần sự nỗ lực rất lớn từ tập thể "những chiến binh sao vàng"

Trận đấu hôm nay diễn ra đúng vào ngày mồng 1 Tết Nguyên Đán, và như thủ thành Đặng Văn Lâm đang chơi bóng tại Nhật Bản, chia sẻ trước trận này khi anh hy vọng ĐT Việt Nam khi được chơi trên sân nhà Mỹ Đình sẽ nỗ lực hết sức để người hâm mộ tự hào. Thủ thành này cũng cho biết HLV Park Hang-seo cũng như người hâm mộ đã "truyền lửa" cho các cầu thủ trong những chặng đường đã qua.

2.jpg -0
Chiến thắng đầu năm đầy mỹ mãn của ĐTQG Việt Nam khiến người hâm mộ nức lòng.

Và hôm nay ông Park Hang-seo một lần nữa thành công trong việc truyền lửa tới các học trò. Khi những cầu thủ áo đỏ đã nhập cuộc đầy tự tin cũng như tổ chức một lối chơi hợp lý trước đội bóng đến từ quốc gia láng giềng. Vẫn những con người đó, vẫn lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc nhưng hôm nay các cầu thủ áo đỏ đã chơi với 150% sức mạnh. Đội tuyển Việt Nam "thua" Trung Quốc trong hầu hết các chỉ số tại trận này như tỉ lệ kiểm soát bóng, hay số lần dứt điểm, tuy nhiên chúng ta lại vượt các vị khách ở sự hiệu quả.

Với số lần dứt điểm vượt trội nhưng tuyển Trung Quốc không ghi được bàn thắng nào vào lưới của Nguyên Mạnh trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, trong khi tuyển Việt Nam đã làm lưới của đội bạn đã rung lên 2 lần và nếu những chân sút áo đỏ tận dụng tốt hơn cơ hội, thì ĐT Việt Nam có thể dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1.

Nếu phải chọn ra một gương mặt tiêu biểu cho trận đấu hôm nay khó mà bỏ qua Phạm Tuấn Hải. "Người mới" của ĐTQG Việt Nam tiếp tục có một trận đấu hay và ghi điểm trong trong mắt HLV Park Hang-soe cũng như người hâm mộ. Với nền tảng thể lực sung mãn, Tuấn Hải đã "cháy" hết mình trong trận này cũng như các đồng đội khác để giúp ĐTQG có một chiến thắng mãn nhãn ngày đầu năm mới.

1.jpg -0
Tuyển Việt Nam (áo đỏ) đã có một trận đấu xuất sắc. Tất cả các vị trí đã chơi tốt với hơn 150% phong độ. Ảnh: Phong Sơn.

Chiến thắng này cộng với những tín hiệu tích cực trong trận đấu trước đó gặp ĐT Australia cũng cho thấy kết quả đầu tiên trong công cuộc làm mới ĐTQG Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Ông thầy người Hàn dường như đã nhận thấy rõ những khiếm khuyết và hạn chế của ĐTQG sau 3 năm thành công cùng bóng đá Việt Nam để có những thay đổi tác động tích cực lên tập thể “những chiến binh sao vàng”.

Thầy Park không những tìm kiếm những gương mặt mới như Phạm Tuấn Hải và còn tìm cách làm mới bộ khung của đội tuyển đồng thời cũng tạo cho ĐTQG sự hiệu quả trong lối chơi phòng ngự phản công vốn đã rất quen thuộc.

Trận đấu với ĐT Trung Quốc diễn ra sau khi tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước ĐT Australia cách đó ít ngày, nó cũng diễn ra sau một năm thi đấu tương đối không thành công của thày trò HLV Park Hang-seo. Ông Park Hang-seo đã thực sự "mát tay" khi vực dậy tinh thần của các học trò để có được một trận đấu bùng nổ như hôm nay.

Tuyển Việt Nam hôm nay cũng đã để lại dấu ấn rất lớn khi vô hiệu hóa hàng công của ĐT Trung Quốc. Ngôi sao Wu Lei không thể để lại quá nhiều dấu ấn trong trận này và buộc phải rời sân trong hiệp 2.

Trong 3 bàn thắng của ĐT Việt Nam thì bàn đầu tiên mang đậm chất lối đá kỹ thuật khi hàng thủ Trung Quốc vốn cao to nhưng không thể cản được cú treo bóng của Hùng Dũng đồng thời để lọt Tấn Tài tạo cơ hội không thể tốt hơn cầu thủ Việt Nam đánh đầu ghi bàn. Trong khi đó ở bàn thắng thứ 2, cho thấy sự ăn ý của hàng công Việt Nam khi Phạm Tuấn Hải có pha phối hợp với Hùng Dũng để "người đàn anh" Tiến Linh đệm bóng cận thành nâng tỷ số.

Còn ở tình huống ghi bàn thứ 3 thì là một đỉnh cao thực sự khi các cầu thủ áo đỏ thực hiện tới 12 đường chuyền trước khi Phan Văn Đức có cú dứt điểm chuẩn xác từ ngoài vòng cấm để nâng tỷ số lên 3-0. Với chiến thắng này, tuyển Việt Nam trở thành ĐT đầu tiên của Đông Nam Á có được một trận thắng tại vòng loại cuối của một kỳ World Cup

Tuyển Trung Quốc đã 3 lần làm rung lưới đội tuyển Việt Nam trong trận này nhưng chỉ có được 1 bàn danh dự ở phút bù giờ khi kết cục trận đấu đã an bài. Trong khi 2 lần trước đó các chân sút Trung Quốc hoàn toàn rơi vào bẫy việt vị của hàng thủ Việt Nam.

Bình Nguyễn - Phong Sơn
.
.
.