Lội ngược dòng trước Aston Villa, Man City vô địch giải Ngoại hạng

Thứ Hai, 23/05/2022, 00:13

Đêm 22/5, vòng đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh mùa 2021/2022 đã diễn ra và tâm điểm thuộc thu hút sự chú ý là cuộc đua tới chức vô địch giữa Man City và Liverpool.

Trước vòng 38, Man City hơn một điểm và hiệu số so với Liverpool. Quyền tự quyết thuộc về các nhà đương kim vô địch khi chỉ cần thắng Aston Villa là họ có thể bảo vệ thành công ngôi vương bất chấp kết quả trận Liverpool và Wolves. 

Với tính chất "sống còn" của trận này nên không khó hiểu khi HLV Pep Guardiola tung ra sân lực lượng mạnh nhất khi De Bruyne, Rodri, Silva, Foden, Mahrez đều đá chính. Walker đã trở lại nhưng anh ngồi dự bị và Stones là người đá thay bên hành lang cánh phải. Những tưởng với lực lượng đó, chiến thắng là một mục tiêu dễ dàng cho Pep team nhưng không trận đấu này đã diễn ra kịch tính đến mức khó tưởng.

1.jpg -0
Ilkay Gundogan là người khởi đầu và cũng là người kết thúc cho 5 phút "không tưởng" của Man City. 

Mọi chuyện đã khởi đầu tương đối thuận lợi với Man City khi tin vui bất ngờ bay về từ sân Anfield khi ngay phút thứ 3, Neto đã ghi bàn mở tỷ số cho Wolves trước Liverpool. Nếu kết quả này giữ nguyên,  Man City chỉ cần không thua là đủ để đăng qua. Dẫu vậy niềm vui đó tồn tại không lâu mà dần bị thay thế bằng sự lo lắng của các Citizens trên khán đài.

2.jpg -0
CĐV Man City từ tâm trạng lo âu chán chường...

Bởi trong những phút sau đó khi các chân sút Man City bất lực trước khung thành đội khách thì Liverpool lại có bàn gỡ hòa của Mane  sau đường chuyền của Thiago. Sự lo lắng của CĐV Man City càng được đẩy cao hơn khi họ bất ngờ dính bàn thua ở phút 37. Một pha phản công nhanh của đội khách được Cash kết thúc bằng cú đánh đầu tung lưới Ederson. 

Với tỷ số này, Liverpool chỉ cần 1 bàn nữa là đủ để vượt qua Man City. Trong khi đó đoàn quân của Pep Guardiola vẫn bế tắc hoàn toàn trước Astion villa. Họ mải mê tấn công và rồi nhận trái đắng ở phút 69. Coutinho đã khiến cả cầu trường Etihad câm lặng với cú sút chìm đánh bại thủ thành Ederson. Chân sút người Brazil đã khiến đội bóng cũ Liverpool ở gần chức vô địch hơn bao giờ hết. 

3.jpg -0
4.jpg -1
... đến lúc phấn khích tột độ sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Đứng trước viễn cảnh không còn gì để mất lúc này Man City mới trở lại đúng với tư thế của một nhà vô địch. Sau một vài sự điều chỉnh về cả nhân sự và lối chơi của HLV Pep Guardiola, đội bóng áo xanh vùng lên mạnh mẽ. Và như một phép lạ Man City ghi liền 3 bàn thắng chỉ trong vòng có 5 phút, trong đó Gundogan đóng góp lớn nhất với 1 cú đúp và bàn của Rodri.

5.jpg -0
Ba pha lập công chỉ trong vòng 5 phút. Man City đã lội ngược dòng thành công.
4.jpg -0
Đội bóng của Pep có danh hiệu vô địch thứ 4 trong 5 mùa giải Ngoại hạng gần nhất.

Lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước Astion villa, Man City biến chiến thắng đậm 3-1 của Liverpool tại Anfield trở nên không ý nghĩa. Pep Guardiola cùng các học trò bảo vệ thành công chức vô địch với 93 điểm hơn Liverpool đúng 1 điểm.

Cũng trong vòng đấu cuối này Tottenham có chiến thắng đậm 5-0 trên sân Carrow Road trước Norwich để bảo vệ thành công vị trí thứ 4 tại bảng xếp hạng qua đó đoạt vé dự Champions league mùa sau. Trong khi đó Man Utd kết thúc mùa giải với một thất bại 0-1 trước Crystal Palace. Trong vòng đấu cuối cùng này cả Mohamed Salah và Son Heung-min đều nổ súng và cán đích với con 23 bàn thắng/mùa. Trong khi đó Ronaldo của Man Utd kết thúc mùa này với con số 18 pha lập công.

Nguyễn Bình
.
.
.