Hà Nội FC "toát mồ hôi" giành chiến thắng trên sân nhà

Chủ Nhật, 10/07/2022, 21:12

Dù có được bàn mở tỷ số nhưng Hà Nội FC cũng phải rất vất vả mới có được chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 10/7

Cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy thu hút sự chú ý không phải bởi nhiều CĐV thành phố hoa phượng đỏ đã lặn lội từ Hải Phòng lên Hà Nội mà còn bởi vị trí của đội khách trên bảng xếp hạng V.league 2022 hiện tại.

Đội bóng đất cảng đang đứng đầu bảng xếp hạng và hơn Hà Nội FC 3 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà lại cần một chiến thắng hơn bao giờ hết để lấy lại tinh thần sau màn khởi đầu thiếu ấn tượng khi V.league 2022 trở lại. Cụ thể trong 2 trận vừa qua, đội quân của HLV Chun Jae Ho bị Nam Định cầm chân trong trận đấu bù và thất bại với tỷ số 1-2 trước Đà Nẵng ở vòng 5. 

1.jpg -0
2.jpg -1
Trước giờ bóng lăn, nhiều CĐV đã đốt pháo sáng ngoài sân Hàng Đẫy.

Đúng như mong đợi, trận đấu đang diễn ra hấp dẫn khi đôi bên đều đẩy cao tốc độ ngay từ những phút đầu tiên. Tuy vậy trong nửa đầu thời gian của hiệp thi đấu đầu tiên, cả hai đội đều không tạo ra được những cơ hội nguy hiểm rõ rệt. Phài chờ tới phút 30, khán giả trên sân Hàng Đẫy mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Văn Quyết có cú căng ngang như dọn cỗ để Siladi sút tung lưới Hải Phòng. Sau bàn thua, đội khách cố gắng đẩy cao tốc độ nhưng Hà Nội FC cho thấy được bản lĩnh của mình khi cầm nhịp trận đấu khá tốt. 

3.jpg -0
Hà Nội FC tiếp đón Hải Phòng FC trên sân nhà. 
7.jpg -0
Đây cũng là trận đấu mà đội bóng Thủ đô gặp lại ông thầy cũ Chu Đình Nghiêm.

Bước vào hiệp 2, Hải Phòng FC bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa. "Người cũ" Rimario khống chế bóng bằng nhịp, vượt qua cả Thành Chung, Duy Mạnh lẫn Thái Quý, trước khi tung ra một cú đá cận thành làm tung lưới Tấn Trường để đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Tuy vậy đội chủ nhà chỉ cần 10 phút để tái lập thế dẫn bàn. Thái Quý đánh đầu để Xuân Tú băng lên, vượt qua Mpande lẫn thủ môn Đình Triệu nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC.

4.jpg -1
Đội khách tới Thủ đô khi đang đứng đầu bảng xếp hạng

5 phút sau đó, suýt chút nữa Hà Nội FC đã có được bàn thắng thứ 3 khi Siladi tạt bóng chính xác, Thành Chung đánh đầu khá hiểm hóc nhưng Đình Triệu đã tung người đẩy bóng. Trong những phút cuối trận, Hải Phòng đang chơi rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho Hà Nội FC. 3 điểm có được trên sân nhà giúp Hà Nội FC vươn lên bằng điểm với chính đối thủ.

5.jpg -0
Trận đấu diễn ra sôi động ngay từ đầu.
6.jpg -0
Nhưng phải chờ tới hơn 30 phút, khán giả mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên.
8.jpg -0
Siladi là tác giả bàn mở tỷ số sau đường chuyền kiến tạo của Văn Quyết.
9.jpg -0
Tuy nhiên, đội bóng đất cảng bất ngờ có được bàn gỡ ở phút 55.
10.jpg -0
Rất may cho Hà Nội FC là Xuân Tú đã kịp thời tỏa sáng để ghi bàn ấn định tỷ số 10 phút sau đó.

HAGL đánh bại Đà Nẵng trên sân Pleiku với bàn thắng duy nhất của Công Phượng trong trận đấu diễn ra trên sân Pleiku vào chiều 10/7. Pha lập công của Công Phượng ở trận đấu này được xem là một siêu phẩm khi chân sút xứ Nghệ dứt điểm ở góc hẹp sau đường kiến tạo của Văn Toàn.

Sau đó, liên tiếp là các pha bỏ lỡ cơ hội của cầu thủ HAGL, trong đó đáng chú ý nhất là tình huống đối mặt thủ môn Thanh Bình của Nguyễn Văn Toàn ở cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, HLV Kiatisak rút Công Phượng và Xuân Trường ra sân, vào thay là Bảo Toàn và Tuấn Anh. Tuy nhiên đội chủ nhà vẫn không thể có thêm bàn thắng. Chung cuộc, HAGL thắng Đà Nẵng với tỷ số 1-0.

Nguyễn Bình - Hoài Thu
.
.
.