19h30’ hôm nay, U.23 Việt Nam - U.23 Đông Timor:

Đề phòng đối phương chơi rắn

Chủ Nhật, 07/06/2015, 10:05
Với một đối thủ chiếu dưới như Đông Timor, chắc chắn U.23 Việt Nam phải đặt mục tiêu chiến thắng để hướng đến việc đứng đầu bảng B như mong muốn của HLV trưởng Miura. Nhưng bên cạnh mục tiêu chiến thắng thì việc né đòn và chống đòn cũng là điều chúng ta cần lưu tâm. 

Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam gặp bóng đá Đông Timor là ở vòng bảng SEA Games năm 2009 tại Lào. Đấy là một trận đấu mà U.23 Việt Nam của Henruque Calisto đã nhập cuộc nhanh, đá dồn dập, nhưng đã gặp phải một hàng thủ tầng tầng lớp lớp của đối phương nên bế tắc toàn diện trong hiệp 1. Phải sau trận lôi đình của thầy "Tô" trong giờ nghỉ giữa trận và sau khi cái đầu của Phan Thanh Bình kịp nhô lên sau một cú tạt biên, chúng ta mới khai thông bế tắc.

Đến SEA Games năm 2011, Việt Nam lại gặp Đông Timor ở vòng bảng, và lại phải đối diện với những phút đầu không dễ dàng. Nhưng sau đó, cầu thủ Đông Timor nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội, và nhờ vậy chúng ta mới có thể lái trận đấu theo ý mình.

Năm nay, Đông Timor vẫn sử dụng những cầu thủ nhập tịch Nam Mỹ có thể lực tốt và kỹ thuật tốt, nhưng thêm vào đó, họ còn thể hiện một khả năng thi đấu sắt thép đến mức quá đà. Trận ra quân gặp Malaysia, cầu thủ Đông Timor nhiều thời điểm vào bóng như kungfu, và khi cầu thủ Malaysia trả đũa thì một trận đấu bóng thậm chí đã mang sắc màu của một cuộc chơi bạo lực.

Đến trận gặp Thái Lan, tuy những pha bóng kungfu có giảm đi nhưng tính chất "máu trên mức máu" của Đông Timor thì vẫn vậy. Không biết những chuyện động trời liên quan tới việc ông trưởng đoàn bóng đá Đông Timor bất ngờ bị bắt vì tội nhận hối lộ 15.000 USD để làm thay đổi kết quả trận đấu và việc có tới 7 cầu thủ Đông Timor bị kéo vào cuộc chơi đáng xấu hổ này có tác động tới tâm lý thi đấu của họ, khiến họ "xả" ra ngoài bằng một thứ bóng đá xấu xí hay không, nhưng chắc chắn đấy là một thứ bóng đá buộc chúng ta đề phòng.

Ba trận đã đấu, tuy giành 9 điểm tối đa nhưng trận nào cũng có chuyện cầu thủ Việt Nam xin ra ngoài vì chấn thương, từ Tấn Tài đến Minh Tùng, Mạc Hồng Quân và gần nhất là Hữu Dũng. Trong khi Tấn Tài chấn thương nặng tới độ đã phải chia tay SEA Games về nước thì những cầu thủ còn lại đang dần hồi phục. Nhưng rõ ràng là những chấn thương liên tiếp ít nhiều nhắc nhở chúng ta về cách đá và cách đấu, đặc biệt là khi phải đối diện với một đối thủ đá rắn như Đông Timor lúc này.

Chiều qua, khi thấy sân tập của ĐT ngập nước sau một cơn mưa, HLV Miura cũng đã đề nghị BTC chuyển sân tập để tránh tình trạng cầu thủ chấn thương. Rõ ràng, bên cạnh những tính toán về chiến thuật thì việc phải làm sao  để cầu thủ Việt Nam không bị chấn thương cũng là một con tính khó của Miura lúc này.

Đá với Đông Timor, có thể ông Miura sẽ không mạo hiểm xới tung đội hình và lắp các cầu thủ vào những vị trí trái cựa để thử nghiệm như đã làm trong trận đấu với Lào. Bởi những gì đã qua cho thấy, Đông Timor không chỉ rắn hơn, mà còn có chất lượng đội hình, tổ chức trận đấu cao hơn Lào. Sẽ không bất ngờ nếu Công Phượng, Mạc Hồng Quân xuất phát ngay từ đầu trên hàng công và hai cầu thủ Huy Toàn, Ngọc Thắng sẽ trở lại ngay từ đầu ở hàng tiền vệ. Một lối chơi chậm, chắc, không vội vàng sẽ giúp U.23 Việt Nam có thể vừa giành được chiến thắng tối thiểu, vừa không tiếp tục rơi vào vực xoáy chấn thương.

Diệp Xưa
.
.
.