Man Utd 3-0 Liverpool: Công đầu của De Gea

Thứ Hai, 15/12/2014, 00:32
Rooney mở tỷ số, sau đó đến lượt Mata và Van Persie thay nhau lập công nhưng  người đóng góp nhiều nhất cho chiến thắng 3 sao của Man Utd là thủ môn De Gea

Qủa thực De Gea đúng là 50% sức mạnh của Man Utd mùa này. Nếu không có anh rất có thể Man Utd chỉ có thể chỉ có được một chiến thắng không qúa cách biệt hoặc thậm chí chỉ là một trận hoà. Trong suốt 90 của trận derby nước Anh, "người gác đền" của Man Utd đã có không dưới 3 lần cứu thua trong các tình huống không tưởng. De Gea thực sự có một ngày làm việc vất vả khi mà đội khách nhập cuộc khá tốt khi có pha uy hiếp ngay từ phút thứ 2. Đặc biệt là sau đó trong pha dứt điểm cận thành của Sterling, De Gea chứng minh tại sao anh trở thành cứu tinh của Man Utd thời gian qua bằng pha cứu thua xuất sắc.

Ngay sau pha cứu thua của De Gea, Man Utd đã có lời đáp trả, cú chọc khe thông minh của Valencia tạo điều kiện của Rooney băng lên từ tuyến hai dứt điểm tung lưới Liverpool. R10 đã có bàn thắng vào lưới đội bóng mà trước trận đấu anh từng tuyên bố rất "không ưa".

Bàn thắng trong tư thế việt vị của Mata. Ảnh: DM.

Bị dẫn bàn song Liverpool vẫn tỏ ra lấn lướt chủ nhà họ tiếp tục dồn lên tất công. Nhưng khi mà các chân sút của Liverpool vẫn không làm cách nào hoá giải được được De Gea thì họ đã nhận thêm một bàn thua nữa. Trong một pha tấn công cuối hiệp 1, từ một quả tạt bên cánh trái Van Persie nhảy lên đánh đầu, bóng khẽ chạm vào tiền đạo Hà Lan rồi đi rất xa về phía Mata vừa thoát xuống. Cầu thủ mang áo số 8 không khó khăn gì để có cú đánh đầu làm tung lưới Phil Jones.

Hiệp 2 sau diễn ra tương tự hiệp 1 khi mà Liverpool miệt mài tấn công còn Man Utd thì cố gắng phòng thủ ở phần sân nhà và chờ đợi cơ hội phản công, và trong một tình huống phản công vào phút 72 Man Utd đã có bàn thắng thứ 3. Sự phối hợp ăn ý giữa Rooney và Mata đã giúp Van Persie có có hội không thể tốt hơn, tiền đạo Hà Lan thoải mái dứt điểm vào khung thành bỏ trống sau khi hàng phòng ngự đội khách bị hút về phía cựu tiền vệ của Chelsea.

Thực sự Liverpool chơi không tồi trong trận đấu này. Hành quân đến sân sân Old Trafford với hành trang thê thảm trong chuỗi trận vừa qua, nhưng chính đội khách mới là những người nhập cuộc tốt hơn khi họ chủ động ép sân đối thủ và có nhiều cơ hội hơn. Ngay từ phút thứ 2, khung thành của De Gea đã chao đảo vì pha tấn công của đội khách, và nếu không có một cái bóng áo đỏ kịp thời xuất hiện phá bóng trước vạch vôi có lẽ The Kop đã mở tỷ số.

Thế trận tấn công của Liverpool dù không hề sắc sảo như chính họ mùa trước vẫn giúp đội khách nắm quyền chủ động ngay cả khi họ bị dẫn bàn. Ngoại trừ tài năng của De Gea thì Liverpool thất bại cũng bởi khả năng tận dụng cơ hội không tốt của chính họ

Điển hình nhất tình huống đầu hiệp 2 khi Carrick bỏ bóng sau đường chuyền về của Jonny Evans. Sterling nhận được cơ hội hiếm thấy, nhưng một lần nữa may mắn đứng về phía Man Utd hay chính xác hơn chính pha xử lý lóng ngóng sau đó của tiền đạo Liverpool đã khiến đội khách không thể có bàn thắng.

Sau đó các chân sút của Liverpool còn tiếp tục nhiều lần bắn phá khung thành của đội chủ nhà nhưng đều không thành công.  Balotelli được tung vào sân cũng không thể giúp thay đổi tình hình, những cú dứt điểm của anh hết bị De Gea, hậu vệ Man Utd, cột dọc rồi lại đến xà ngang từ chối. Những pha tấn công trong vô vọng của Liverpool trong thời gian sau đó chỉ giúp vinh danh De Gea khi thủ môn của Man Utd liên tục có các pha cứu thua xuất sắc.

Liverpool(áo vàng) thua vì không thể tận dụng các cơ hội của họ. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó Man Utd đã làm được điều ngược lại và đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa họ và đội khách. Bị ép sân gần như trong suốt cả trận nhưng đội chủ nhà vẫn biết cách tận dụng mọi cơ hội có thể để ghi bàn. Cả hai bàn thắng của họ trong hiệp 1 đều đến từ các pha phản công. Hàng công của "Quỷ Đỏ" dù cũng bị sứt mẻ khá nhiều song họ đã cho thấy mình có khả năng chớp thời cơ tốt đến thế nào. Một thoáng sở hở của Liverpool cũng giúp Rooney tung cú dứt điểm trái phá trong thế không ai kèm để mở tỷ số. Trong khi đó pha đánh đầu của Mata thì ngoại trừ may mắn khi không bị thổi phạt, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng có một tình huống di chuyển đầy khôn khéo.

Trong bàn thắng thứ ba, chỉ cần ba cái bóng áo đỏ cũng loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự đội khách, Van Persie dễ dàng có bàn thắng thứ 7 của mình tại giải Ngoại hạng. Tiền đạo Hà Lan đáng lẽ có thể lập được cú đúp nếu cú tâng bóng của anh sau đó không đi đúng vào vị trí của thủ thành Liverpool.

Trận thua này đã kéo dài thành tích bết bát của đội bóng thành phố cảng, Liverpool tiếp tục ngụp lặn ở khoảng giữa bảng xếp hạng. Giấc mộng quay trở lại Champion League vào năm sau ngày càng xa tầm tay với của The Kop và điều này cũng đồng nghĩa vị trí HLV của Brendan Rodgers cũng đang lung lay một cách dữ dội.


Bình Nguyễn
.
.
.