23h00 ngày 16-1, sân Hazza bin Zayed, Việt Nam – Yemen

Cuộc quyết đấu của những chiến binh

Thứ Tư, 16/01/2019, 06:57
Tại Asian Cup 2019, mỗi quốc gia dự giải đều có một câu khẩu hiệu riêng, đặc trưng cho mình. Câu khẩu hiệu của đội tuyển Việt Nam là Những chiến binh sao vàng (Golden Star Warrios), khẳng định tinh thần chiến đấu máu lửa, không lùi bước của những chàng trai áo đỏ. Dù vậy, đêm nay, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ phải quyết đấu với một đội bóng có tinh thần mạnh mẽ không kém: Yemen…


Đội bóng chạy trốn tử thần 

Khẩu hiệu được đội tuyển Yemen ở lần đầu tiên tham dự sân chơi Châu lục là Không bao giờ bỏ cuộc (Never give up). Và quả thực câu slogan ấy phù hợp nhất với đội bóng của HLV Kocian. Để có mặt tại UAE, đội tuyển Yemen đã phải vượt qua rất nhiều rào cản, thử thách, trong đó đáng sợ nhất bao gồm cả lưỡi hái tử thần.

Mới đây, trên Internet đã xuất hiện một đoạn video về bóng đá Yemen gây sốt. Cụ thể, khi một trận đấu đang diễn ra thì có vài quả tên lửa liên tục xẹt ngang giữa bầu trời. Nhưng dường như người trong cuộc đã quá quen với cảnh lửa đạn hãi hùng này, mà cả khán giả lẫn cầu thủ đều vẫn tập trung vào trận đấu như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đoạn video ấy ngoài việc cho thấy sự khó khăn của bóng đá Yemen, còn thể hiện tinh thần yêu bóng đá mãnh liệt của người Yemen. Quốc gia Tây Á này được ví là nơi bóng đá đỉnh cao không tồn tại, khi mà giải vô địch quốc gia nước này đã bị xóa sổ từ 3 năm trước, khi cuộc nội chiến tại Yemen nổ ra khiến hàng vạn người thiệt mạng vì bom đạn, nạn đói và dịch bệnh. Trên thực tế, các sân vận động ở Yemen nếu không hư hỏng nặng thì cũng bị biến thành nơi đóng quân của các lực lượng vũ trang. Tất nhiên, đội tuyển Yemen cũng không được thi đấu trên sân nhà vì lí do an toàn.

Thậm chí, do khó khăn về nhiều mặt, tuyển Yemen còn rất ít có cơ hội được thi đấu. Trong cả năm 2018, các học trò của HLV Kocian chỉ đá có vỏn vẹn 4 trận. Ấy vậy mà, trong tình cảnh thập diện mai phục như thế, Yemen vẫn giành vé có mặt ở Asian Cup 2019. Đấy là minh chứng rõ nhất về việc không thể xem thường Yemen. Tuy đội bóng này đã để thua dễ cả 2 trận đầu tiên, nhưng không có nghĩa là họ sẽ dễ dàng đầu hàng trước thày trò HLV Park Hang-seo.

Quang Hải và các đồng đội được chờ đợi sẽ có một trận đấu tưng bừng trước Yemen.

Chiến thắng và hi vọng

Chắc chắn ở trận đấu (rất có thể là) cuối cùng tại giải đấu này, Yemen sẽ chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất, cùng cái đầu vô cùng thoải mái. Nếu sơ hở, chủ quan, đánh giá thấp đối thủ thì những nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018 hoàn toàn có thể phải trả giá đắt.

Nhưng nói gì thì nói, Việt Nam hiển nhiên vẫn là đội được đánh giá cao hơn trong cuộc đọ sức tại Al Ain. Chính HLV đội tuyển Iraq, ông Katanec sau khi chạm trán cả 2 đội bóng, cũng nhận xét rằng Việt Nam khó đá hơn Yemen. Dù chưa có được điểm nào sau 2 trận đấu đầu tiên, nhưng màn trình diễn của Những chiến binh sao vàng là rất tích cực.

Họ vẫn chơi đầy quyết tâm và gắn kết, giàu sức chiến đấu chứ không hề có dấu hiệu thỏa mãn, xả hơi sau vinh quang ở đấu trường khu vực. Nếu chơi đúng sức thì các học trò của HLV Park Hang-seo đủ khả năng giành trọn 3 điểm trước Yemen, ngay cả khi ở trận này chúng ta không có lực lượng mạnh nhất (Duy Mạnh bị treo giò, Trọng Hoàng bị đau).

Nhưng cái mà tuyển Việt Nam cần ở trận đấu này không chỉ là 3 điểm, mà còn phải là thắng cách biệt càng lớn càng tốt để chạy đua 1 trong 3 suất dành cho đội thứ 3 xuất sắc nhất còn lại (1 suất đã chắc chắn thuộc về Bahrain). 

Đây cũng có thể xem là thách thức dành cho đội bóng của chúng ta. Bởi dưới thời HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam thường chơi chắc chắn, rồi khai thác những sai lầm của đối thủ, chứ hiếm khi phải chủ động áp đặt thế trận tấn công và ghi càng nhiều bàn càng tốt. Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, trận đấu gặp Yemen lại sẽ là cơ hội để người hâm mộ có cái nhìn toàn diện hơn về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Người ta sẽ có được kiểm chứng năng lực chơi cửa trên của đội nhà.

3 điểm trước Yemen chưa thể đảm bảo cho tấm vé đi tiếp của Những chiến binh sao vàng. Song chẳng sao cả, “hành trình giá trị hơn đích đến”, sau tất cả, điều giá trị nhất sẽ là trước một đội bóng đặc biệt như Yemen, chúng ta cần khẳng định được mình đúng là những chiến binh đích thực!

Dự đoán: 3 – 0.

Cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam như thế nào?

Sau khi bảng A hạ màn, 1 trong 4 vé đi tiếp dành cho các đội thứ 3 xuất sắc nhất đã chính thức thuộc về Bahrain. Dù vậy, cơ hội dành cho Việt Nam vẫn là rất rộng mở. 

Thậm chí, nếu kết quả các trận đấu ở bảng B (diễn ra rạng sáng nay 16-1) và bảng C (sẽ đá trước chúng ta ít giờ) thuận lợi (cả Palestine và Syria đều không thể có 3 điểm trước Jordan cùng Australia, trận đấu Kyrgyzstan và Philippines không có tỉ số quá chênh lệch) thì chỉ cần thắng Yemen là Việt Nam đã chắc chắn có vé đi tiếp. 

Còn trong trường hợp 1 trong 2 bảng đấu này có kết quả không như ý đối với Việt Nam thì thày trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ biết mình cần phải giành thắng lợi với tỉ số bao nhiêu để có thể quyết định được vận mệnh. 

Như vậy, ít nhiều đội tuyển Việt Nam cũng vẫn đang có lợi thế phần nào tự định đoạt tấm vé vào vòng 1/8 của mình. Phần còn lại hoàn toàn phụ vào HLV Park Hang-seo và các học trò!

Duy Mạnh bị LĐBĐ châu Á (AFC) phạt nặng

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh của đội tuyển Việt Nam vừa bị LĐBĐ châu Á (AFC) phạt số tiền lên tới 5.000 USD vì tấm thẻ vàng trong trận đấu với Iran.

Ở những phút cuối cùng của trận đấu, Duy Mạnh đã phải nhận thẻ vàng sau pha kéo áo đối phương. Với hành động này, trung vệ của ĐT Việt Nam đã bị AFC phạt theo điều 4.1.2,

Thông tư 22 của AFC Asian Cup 2019, do bị trọng tài cảnh cáo với hành vi ngăn cản trái luật đối phương. Thông báo của AFC nêu rõ 3 điểm: Thứ nhất, Duy Mạnh bị phạt 5.000 USD cho hành vi trên. Thứ 2, anh phải đóng tiền phạt trong vòng 30 ngày kể từ khi quyết định được đưa ra và thứ 3, cảnh cáo Duy Mạnh nếu lặp lại những hành vi trên sẽ bị phạt nặng hơn trong tương lai.

Messi Thái Lan chúc tuyển Việt Nam đi tiếp

Sau khi giành vé lọt vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng A, tiền vệ Chanathip Songkrasin - người được mệnh danh là Messi Thái Lan đã lên tiếng cổ vũ đội tuyển Việt Nam làm được điều tương tự ở trận đấu gặp Yemen: “Tôi đã xem Việt Nam thi đấu ở trận ra quân với Iraq. Họ đã thi đấu rất tốt. Ở trận tiếp theo với Iran, Việt Nam cũng chơi cực kỳ ấn tượng.

Tuyển Việt Nam sở hữu tinh thần cao, lối chơi gắn kết, pressing tốt. Tôi rất tự hào về các bạn. Hi vọng tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Yemen và tiếp tục chiến đấu tại Asian Cup”.

Đáng chú ý, ngôi sao của bóng đá Thái Lan còn mong sẽ có cơ hội đụng độ Việt Nam ở giải lần này: “Nếu có thể, tôi hi vọng được đối đầu tuyển Việt Nam tại giải đấu này”, Chanathip Songkrasin chia sẻ. (T.Đ)
Tất Đức
.
.
.