Có một Messi khác ở tuyển Argentina

Thứ Hai, 22/06/2015, 08:22
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Argentina đã đánh bại Jamaica để tiến vào tứ kết Copa America 2015 với tư cách là đội đứng đầu bảng B. Nếu có bất ngờ thì chỉ là việc Lionel Messi đã không thể kỉ niệm lần thứ 100 anh khoác áo đội tuyển Argentina bằng một bàn thắng...

Ở trận đấu này, trong khi Sergio Auegro – người đã ghi bàn trong cả 2 trận đấu trước đó của Argentina tại Copa America 2015 bị thay thế bằng Higuain thì Messi vẫn tiếp tục được tin tưởng giao nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công đội nhà.

Cho dù Messi đã có một trận đấu không đến nỗi nào. Anh vẫn là nhân tố quan trọng trong lối chơi của Albiceleste và được trang Whoscored chấm điểm 7.6, tức là cao thứ 3 trong số các cầu thủ Argentina đá chính ở trận này.

Thế nhưng, việc Messi không thể đặt những dấu ấn cho riêng cá nhân mình ở trận này vẫn khiến những CĐV của Argentina có lí do để không hài lòng. Jamaica là một đối thủ hoàn toàn dưới cơ so với Messi và các đồng đội. Thậm chí, người ta còn đã tính toán rằng, chỉ riêng một mình Messi cũng đã được định giá đắt gấp 9 lần đội hình của đối thủ đến từ khu vực Concacaf này. Jamaica đồng thời cũng là đội bóng duy nhất chưa từng ghi bàn trên đất Chile.

Tất cả những chi tiết ấy cho thấy Jamaica lẽ ra phải là “vật tế thần” trong ngày trọng đại của Lionel Messi. Thế nhưng, rốt cuộc đấy lại là một trận đấu mà Messi dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn không thể có được 1 bàn thắng cho riêng mình.

Theo thống kê, Messi chính là cầu thủ tung ra nhiều cú dứt điểm nhất ở trận đấu này. Một mình Messi đã có đến 7 pha dứt điểm về phía cầu môn của Jamaica (so với 4 của Higuain - cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất ở trận này). Chi tiết ấy  cho thấy, M10 cũng rất khát khao ghi dấu ở trận đấu thứ 100 này. Chỉ có điều, một lần nữa anh lại không thể thực hiện được điều mình mong muốn ở đội tuyển Argentina.

Đấy là hình ảnh đã trở nên quen thuộc của Messi tại ĐTQG. Dù liên tục xô đổ những chiến tích vĩ đại ở CLB Barcelona. Nhưng trong màu áo Argentina thì cho đến lúc này M10 vẫn chưa có nổi 1 danh hiệu vắt vai. Messi mới chỉ có 2 lần đăng quang tại các giải trẻ là chức vô địch U20 thế giới năm 2005 và HCV Olympic Bắc Kinh 2008. Còn ở cấp độ đội tuyển thì vinh quang vẫn luôn trốn chạy Messi.

Điều đáng nói là mỗi khi trở về làm nghĩa vụ quốc gia, Messi thường thể hiện bộ mặt khác hẳn lúc anh chơi bóng cho Barcelona. Tại CLB xứ Catalunya, Messi luôn là nhân vật trung tâm của sân bóng. Đôi chân thiên tài của anh khiến mọi đối thủ phải quỵ ngã. Còn với đội tuyển Argentina, Messi dù vẫn là cái tên được kì vọng và trông đợi nhất, nhưng anh thường thi đấu kém hơn hẳn so với chính mình ở Barcelona.

Điển hình như ở mùa bóng năm nay, Messi đã ghi đến 58 bàn chỉ sau 57 lần ra sân cùng gã khổng lồ xứ Catalunya. Nghĩa là cứ ra sân là Messi lại ghi bàn, qua đó góp công lớn vào cú ăn 3 của đội bóng này. Nhưng qua 3 trận đấu vòng bảng ở Copa America, Messi mới chỉ có đúng 1 lần khai hỏa (từ chấm 11m).

Nếu nhìn lại cả sự nghiệp của Messi thì hiệu suất ghi bàn của anh ở ĐTQG luôn kém xa tại CLB. Cụ thể, sau 482 lần khoác áo Barcelona trên mọi mặt trận, Messi đã ghi được tới 412 bàn, tức là trung bình lên tới 0.85 bàn/trận. Còn tỉ lệ này của Messi ở Albiceleste chỉ là 0.46 bàn/trận.

Cũng chính vì phong độ rất tương phản này mà M10 chưa bao giờ có thể chiếm trọn tình cảm của người Argentina. Anh không có vị thế số 1 trong tim người hâm mộ như Diego Maradona. Thậm chí, Messi còn bị mỉa mai anh giống với người Tây Ban Nha hơn là Argentina (Messi rời quê hương từ năm 13 tuổi).

Vẫn chưa ai có thể giải thích vì sao Messi thường không là chính mình khi trở về làm nghĩa vụ quốc gia. Do áp lực đè nặng? Do Messi không thích ứng được với sự thay đổi chiến thuật hay do một lí do nào khác? Tất cả đều chỉ là phỏng đoán. Nhưng có 1 điều chắc chắn là nếu Messi tiếp tục gây thất vọng, lỗi hẹn với Copa America 2015, ngay sau 1 mùa giải rực sáng tại Barcelona thì còn lâu nữa anh mới trở thành bóng vàng của người Argentina.

Bảng B có 3 suất vào tứ kết

Với kết quả các trận đấu ở lượt đấu cuối cùng của bảng B diễn ra rạng sáng qua (21/6) thì bảng đấu này đã có tới 3 đại diện ghi tên mình vào vòng tứ kết Copa America. Cụ thể, Argentina đã kết thúc chiến dịch vòng bảng bằng chiến thắng 1-0 trước Jamaica, để qua đó giành ngôi đầu bảng B với 7 điểm sau 3 lượt trận.

Ngược lại, đại diện khách mời Jamaica đã phải chia tay Chile mà không có điểm nào trong tay, thậm chí đội bóng này còn chẳng ghi nổi dù chỉ một bàn danh dự. Ở trận đấu còn lại, đã không có bất ngờ xảy ra, khi Paraguay và Uruguay đã cùng dắt tay nhau vào tứ kết sau màn chia điểm với kết quả 1-1. Bởi trước đó, đội xếp thứ 3 ở bảng A là Ecuador chỉ có được 3 điểm, nên chỉ cần giành thêm 1 điểm thì cả Paraguay và Uruguay đều có vé đi tiếp.

Trong đó, Paraguay chiếm vị trí nhì bảng với 5 điểm và sẽ gặp đội nhất bảng C ở tứ kết. Còn Uruguay do chỉ giành vé vớt với tư cách là 1 trong 2 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất nên sẽ phải chạm trán đội chủ nhà Chile ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất giải. (T.Đ.)
Tất Đức
.
.
.