1h45 rạng sáng mai, chung kết Champions League, Juventus - Barcelona:

Chờ Juve ‘đảo chính’!

Thứ Bảy, 06/06/2015, 09:58
Nhận định nói trên của tờ báo Tây Ban Nha có chủ quan, cảm tính quá không? Câu trả lời là không, vì ai cũng hiểu hơn một thập kỷ qua, bóng đá Italia cấp CLB đã xuống giá trầm trọng, và cũng phải sau 12 năm thì Juventus mới lại lọt vào bán kết Champions League.

Khi Juve trở thành một trong 4 đội bóng châu Âu lọt vào bán kết Champions League năm nay, một tờ báo Tây Ban Nha khẳng định: "Juve chính là đối tượng mà ai cũng muốn gặp". Thế mà rốt cuộc Juve lại loại một đội bóng Tây Ban Nha hùng mạnh là Real Madird, và bây giờ đang đứng trước sứ mệnh tạo cú sốc trước một đội bóng Tây Ban Nha hùng mạnh khác.

Rạng sáng mai, Chiellini không thi đấu, nhưng Juve sẽ "đấu" bằng đúng tinh thần Chiellini?

Đấy là chưa nói mặc dù luôn được coi là một thế lực của bóng đá quốc nội nhưng ở đấu trường Champions League, với chỉ 2 lần lên ngôi vô địch, Juve có thành tích thua xa AC Milan (7 lần) và thua cả Inter Milan (3 lần). Ngay cả khi Juve thắng Real 2-1 ở trận bán kết lượt đi trên sân nhà thì rất nhiều người vẫn "đặt cửa" vào kịch bản Real sẽ thắng dễ ở trận lượt về để lật ngược ván cờ. Và ngay cả khi Real không thể lật ngược ván cờ thì rất nhiều nhận định cũng hướng vào việc bản thân Real đã đánh mất mình, chứ không hẳn là Juventus đã thi đấu quá xuất sắc.

Vậy thì sức mạnh thực sự của Juve nằm ở đâu? Hình ảnh hậu vệ Chiellini lăn xả vào quả bóng với cái đầu được băng kín và một vết máu trên cái băng trắng toát nói với chúng ta về tinh thần, ý chí Juve. Chính ý chí thi đấu quật cường đã khiến Juve mạnh hơn chính những gì mình có trong suốt 180 phút tỷ thí với Real. Bên cạnh đó là lối phòng ngự mang màu sắc Catenacio điển hình. Không phải đợi đến trận đấu với Real, ngay từ trận lượt về vòng tứ kết với một đội bóng được đánh giá vừa sức như Monaco, Juve đã chọn kiểu phòng ngự này.

Kết quả, trận lượt về hoà 0-0, và Juve vào bán kết nhờ một bàn thắng "làm vốn" có từ lượt đi. Nhưng phải nhắc lại, đấy là bàn thắng đến từ một quả Penalty, khiến thầy trò Monaco tức phát điên. Như thế, ý chí sắt đá, phòng ngự cửa dưới và may mắn phù trợ là công thức giúp Juve đi tới trận đấu cuối cùng của Champions League năm nay, sau 12 năm chờ đợi.

Nhưng Barcelona thì khác. Với phong độ chói sáng của bộ ba tấn công Neymar - Messi - Suarez, Barca làm khổ hết đối thủ này đến đối thủ khác. 

Phải nói, Barca dưới thời HLV trưởng Luis Enrique vẫn được biết đến như điển hình mẫu mực của triết lý Tiqui - Taca, nhưng nó không phải là một thứ bóng đá đập - nhả liên tục, từ đầu tới cuối giống thời Pep Guardiola, mà lại trở nên khôn lường hơn với những đường chuyền dài, thậm chí là những đường phản công nhanh.

Năm nay, Luis Enrique khai sáng ra khái niệm "kiểm soát phản công" với việc cho phép các học trò trong nhiều thời điểm nhường sân cho đối thủ, nhưng khi có thời cơ phải luân chuyển quả bóng với tốc độ được tính toán đến từng giây. Rõ ràng, xét trên mọi phương diện, từ con người đến lối chơi và tâm lý, Barca lúc này đang "ăn đứt" Juve.

Đã vậy Barca còn gặp ít bất lợi hơn khi chỉ có một mình Iniesta là đang có dấu hiệu chấn thương, khả năng ra sân là 50 - 50,  còn Juve thì chắc chắn không có sự góp mặt của hậu vệ xuất sắc Chiellini. Đừng bất ngờ nếu rạng sáng mai Barca tấn công, dồn ép đối thủ và sớm tạo ra những cơ hội ăn bàn. Nhưng trong một trận đấu cụ thể, nơi mà người Italia sẽ sử dụng tối đa mưu mẹo và cả những tiểu xảo vốn có của mình thì một chiến thắng với Barca cũng không hoàn toàn đơn giản.

Tin vào việc Barca chiến thắng thì có lẽ cả thế giới (trừ người Italia) đã tin rồi. Nhưng bóng đá sẽ mất đi rất nhiều hấp dẫn nếu mọi điều người ta tin đều thành sự thật. Vì thế chúng tôi chờ và hy vọng một cuộc "đảo chính" ngoạn mục của Juve.

Trận đấu chia tay tượng đài

Xavi - người đã gắn bó 24 năm dưới mái nhà Barca đã tuyên bố rời đội bóng sau mùa giải, và vì thế trận đấu đêm nay khả năng sẽ là trận đấu cuối cùng của anh. Pirlo cũng bóng gió nói tới việc sẽ chia tay Juvetus để sang Mỹ thi đấu ngay sau mùa giải này.

Thực tế thì cũng giống như Xavi ở Barca, Pirlo là linh hồn, là tượng đài của Juve trong suốt chặng đường dài vừa qua, nhưng ở tuổi 36 đã đến lúc anh phải nhường sân chơi cho các thế hệ đàn em. Chờ xem điều gì sẽ xảy ra với Xavi và Pirlo trong một trận đấu được dự đoán là trận đánh đỉnh cao cuối cùng của hai tượng đài. (Ngọc Anh)

Diệp Xưa
.
.
.