Triều Tiên "ăn mừng" vụ phóng vệ tinh thành công

Thứ Sáu, 24/11/2023, 15:25

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chào mừng “kỷ nguyên mới của một cường quốc không gian” sau khi nước này phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào đầu tuần này.

Triều Tiên
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các nhân viên tại Cơ quan công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia ăn mừng sau vụ phóng vệ tinh thành công. Ảnh KCNA. 

Bình Nhưỡng tuyên bố họ đã phóng thành công vệ tinh Malligyong-1 vào quỹ đạo vào cuối ngày 21/11 và trong vài giờ sau đó nhấn mạnh rằng ông Kim Jong-un đang xem lại hình ảnh các căn cứ quân sự của Mỹ ở Guam.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ông Kim phát biểu trong chuyến thăm cơ quan vũ trụ quốc gia rằng vụ phóng là “một động thái thực thi đầy đủ quyền tự vệ” của nước này.

Ông nói thêm rằng đây là một sự kiện giúp bảo vệ Triều Tiên khỏi “những động thái nguy hiểm và hung hãn của các thế lực thù địch” và báo trước “một kỷ nguyên mới của một cường quốc không gian”.

Dù vậy, vụ phóng này là hành động bị cấm theo lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm kiềm chế chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và làm gia tăng thêm căng thẳng tại khu vực.

Đây là nỗ lực thứ ba của Triều Tiên trong 6 tháng qua nhằm đưa một vệ tinh do thám vào quỹ đạo, một ưu tiên trong chương trình hiện đại hóa quân sự của nước này. Hai nỗ lực trước đó, vào tháng 5 và tháng 8 đều thất bại.

Ngày 24/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo rằng ngoại trưởng nước này cùng những người đồng cấp Nhật Bản và Trung Quốc sẽ tổ chức các cuộc đàm phán ba bên đầu tiên kể từ năm 2019.

Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra ngày 26/11 tại thành phố cảng Busan của Hàn Quốc, được kỳ vọng chứng kiến quan chức ngoại giao hàng đầu của cả 3 nước cùng ngồi vào bàn đàm phán trong bối cảnh Bắc Kinh lo ngại về mối quan hệ an ninh ngày càng sâu sắc của Tokyo và Seoul với Washington, cũng như những lo ngại của Seoul về hoạt động quân sự liên tục của Triều Tiên và nghi ngờ Bình Nhưỡng thắt chặt quan hệ với Moscow.

Tiến Anh (Theo Al Jazeera)
.
.
.