Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp, áp lệnh giới nghiêm ngay lập tức

Thứ Tư, 13/07/2022, 14:21

Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ngày 13/7 ban bố tình trạng khẩn trên toàn quốc, sau khi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa tháo chạy sang Maldives vào sáng cùng ngày. 

"Thủ tướng với tư cách là quyền Tổng thống đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và áp đặt lệnh giới nghiêm ở tỉnh phía Tây", thư ký truyền thông của Thủ tướng Wickremesinghe, Dinouk Colombage nói với Reuters. Lệnh giới nghiêm có hiệu lực ngay lập tức. 

Ông Colombage nhấn mạnh: "Vì Tổng thống Gotabaya Rajapaksa đã rời đất nước, tình trạng khẩn cấp được ban bố nhằm giải quyết tình hình trong nước". Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Rajapaksa rời khỏi Sri Lanka bằng máy bay quân sự.

Thủ tướng Sri Lanka ban bố tình trạng khẩn cấp, áp đặt lệnh giới nghiệm -0
Lệnh giới nghiêm có hiệu lực ngay lập tức. Ảnh: Reuters

Trước đó, ông Wickremesinghe cũng thông báo sẵn sàng từ chức nhằm mở đường cho một chính phủ đoàn kết dân tộc.

Động thái này được đưa ra sau chuỗi ngày biểu tình kéo dài của người dân Sri Lanka vì bất mãn với năng lực lãnh đạo của quan chức chính phủ, đẩy người dân vào hoàn cảnh khốn cùng và khổ sở trong vòng xoáy của cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ qua

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi hàng trăm người biểu tình tràn vào dinh thự Tổng thống và Thủ tướng Sri Lanka hôm 9/7. Hàng nghìn người đã tập trung đông nghịt trên những xe buýt, tàu hỏa và xe tải tới từ mọi miền trên khắp Sri Lanka để tiến về Colombo nhằm bày tỏ sự bất bình trước việc chính phủ không bảo vệ họ khỏi những tổn thất về kinh tế. 

"Có những cuộc biểu tình đang diễn ra bên ngoài văn phòng Thủ tướng ở Colombo và chúng tôi cần lệnh giới nghiêm để kiềm chế tình hình", một cảnh sát cấp cao trao đổi với truyền thông. 

Thủ tướng Wickremesinghe trước đó khẳng định, Tổng thống Rajapaksa sẽ từ chức vào ngày 13/7. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardena cho biết hiện vẫn chưa nhận được đơn từ chức của ông Rajapaksa.

An Nhiên
.
.
.