Mỹ điều tàu quân sự đến Gaza, mở đường cho nỗ lực viện trợ mới

Chủ Nhật, 10/03/2024, 19:50

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 10/3 cho biết một tàu hậu cần đã được điều động tới Gaza, vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ xây dựng cảng tạm thời cho hoạt động viện trợ.

CENTCOM trong một tuyên bố cho biết, tàu General Frank S. Besson đã rời căn cứ chung Langley-Eustis ở Virginia "chưa đầy 36 giờ sau khi Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Gaza bằng đường biển".

Theo CENTCOM, tàu hỗ trợ hậu cần đang "mang theo thiết bị đầu tiên để thiết lập một cảng tạm thời nhằm cung cấp các nguồn cung cấp nhân đạo quan trọng".

Trước đó, trong thông điệp liên bang được đưa ra hôm 7/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố quân đội nước này sẽ thành lập một cảng tạm thời ngoài khơi bờ biển Gaza để cung cấp thêm viện trợ, sau những cảnh báo của Liên hợp quốc về nạn đói lan rộng ở Dải Gaza.

Mỹ điều tàu viện trợ đến Gaza giữa lúc nước sôi lửa bỏng -0
Tàu General Frank S Besson khởi hành đến Đông Địa Trung Hải trong nỗ lực viện trợ cho Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Giới chức Mỹ cho biết sẽ tìm kiếm điều phối hợp tác với Israel về vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, cũng như với Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo phi lợi nhuận nhằm phân phối hỗ trợ trong phạm vi Gaza.

Kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hamas xảy ra, hầu hết người dân Dải Gaza đã phải di tản liên tục, trong điều kiện điện nước và cơ sở hạ tầng đều hạn chế. Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo lại vấp phải những trở ngại nghiêm trọng trong việc cung cấp viện trợ tại các trạm kiểm soát biên giới trên đất liền.

Hôm 8/3, Lầu Năm Góc cho biết kế hoạch của Mỹ nhằm thiết lập một "bến tàu biển tạm thời ngoài khơi" ở Gaza sẽ mất tới 60 ngày và có thể sẽ có sự tham gia của hơn 1.000 nhân viên Mỹ.

Cũng trong ngày 8/3, CENTCOM xác nhận một máy bay vận tải quân sự của Mỹ đã thả hơn 11.500 suất ăn xuống Dải Gaza trong chiến dịch chung với Jordan nhằm cung cấp viện trợ khẩn cấp cho vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải của Palestine.

Bảo Hân
.
.
.