Lời kể ám ảnh của những người sống sót sau vụ tại nạn tàu hỏa ở Ấn Độ

Thứ Bảy, 03/06/2023, 13:56

"May mắn thoát ra từ đống đổ nát, tay và gáy tôi chảy đầy máu. Nhưng đã là gì? Khi tôi ngẩng lên, nhiều người được đưa ra ngoài nhưng mất tay, mất chân, có người bị biến dạng khuôn mặt", CNN dẫn lời kể của một người sống sót sau tai nạn tàu hỏa liên hoàn tại Ấn Độ. 

Lời kể ám ảnh của những người sống sót sau vụ tại nạn tàu hỏa ở Ấn Độ  -0
Hiện trường vụ tai nạn giữa ba đoàn tàu tốc hành tại bang Odisha. Ảnh: Reuters. 

Tính tới thời điểm hiện tại, vụ tai nạn xảy ra tối 2/6 tại bang Odisha (Ấn Độ), đã khiến gần 300 người thiệt mạng và hơn 1.000 người khác bị thương. Trong khi đó, giới chức bang nhấn mạnh rằng con số thương vong nêu trên vẫn chưa phải là cuối cùng. 

Một nhân chứng kể với tờ Republic World như sau: "Tôi buồn ngủ nên đã thiếp đi. Rồi đột nhiên có tiếng động lớn chưa từng thấy phát ra. Tỉnh dậy, tôi thấy mình bị 10-15 người đè lên. Tôi hoàn toàn bị mắc kẹt". Người này cũng chia sẻ, may mắn thoát ra từ đống đổ nát, tay và gáy của anh chảy đầy máu. Nhưng tất cả chẳng là gì khi anh ngẩng lên. Nhiều người được đưa ra ngoài nhưng mất tay, mất chân, có người bị biến dạng khuôn mặt.

Lời kể ám ảnh của những người sống sót sau vụ tại nạn tàu hỏa ở Ấn Độ -0
Các thi thể trong vụ tai nạn thương tâm được tập hợp chờ xác nhận danh tính. Ảnh: Reuters.

Một hành khách khác tên Vandana Kaleda kể lại, khi cô vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đoàn tàu bất ngờ nghiêng, khiến mọi thứ đảo lộn. "Tôi mất thăng bằng, mọi người ngã đè lên nhau. Tôi bị sốc và không hiểu chuyện gì vừa xảy ra", Kaleda kể lại, nhấn mạnh rằng cô cảm thấy may mắn vì sống sót.

Theo truyền thông địa phương, cùng với các lực lượng cứu hộ, nhiều người dân địa phương đã tham gia giải cứu người mắc kẹt và tiếp thực phẩm cho các nạn nhân. Không những vậy, trung tâm hiến máu tại các bệnh viện xung quanh khu vực xảy ra tai nạn cũng tiếp nhận hàng trăm người tới hiến máu. "Người dân địa phương hết mình vì chúng tôi. Họ không chỉ giải cứu người mắc kẹt mà còn giúp lấy hành lý, tiếp nước cho chúng tôi", Press Trust of India dẫn lời hành khách Rupam Banerjee.

Trước đó, ông Narendra Singh Bundela - Tổng Thanh tra của Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ (NDRP) thông tin, các toa tàu rất nặng và việc di dời chúng cũng như đưa các thi thể ra ngoài là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. "Theo đánh giá của chúng tôi, 17 toa tàu đã trật bánh và hư hỏng", ông Narendra Singh Bundela nêu rõ. 

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn chưa rõ ràng nhưng Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho hay, một cuộc điều tra cấp cao đã được triển khai. Thủ hiến bang Odisha Naveen Patnaik cũng tuyên bố ngày 3/6 là ngày tưởng niệm các nạn nhân trong thảm kịch này. 

Ấn Độ là quốc gia có mạng lưới đường sắt lớn thứ tư thế giới, với tổng chiều dài hơn 126.000 km, phục vụ khoảng 13 triệu khách mỗi ngày. 

Kim Ngọc
.
.
.