Đột kích nhà tù ở Syria, 175 tay súng IS bị tiêu diệt

Thứ Hai, 24/01/2022, 08:23

Đơn vị vũ trang người Kurd thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã tái chiếm nhà tù al-Sinaa từ tay khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tiêu diệt 175 tay súng sau khoảng 4 ngày giao tranh.

Hãng tin Firat Kurdish cuối ngày 23/1 cho biết, các đơn vị người Kurd thuộc SDF đã giành lại quyền kiểm soát nhà tù al-Sinaa ở tỉnh al-Hasakah sau đợt giao tranh kéo dài 4 ngày với các phẩn tử IS và tiêu diệt ít nhất 175 tay súng khủng bố. Mỹ đã trợ giúp chiến dịch của SDF bằng các cuộc không kích yểm trợ.

Người Kurd tiêu diệt 175 tay súng IS, tái chiếm nhà tù al-Sinaa -0
Phương tiện cơ giới của lực lượng SDF xuất hiện gần nhà tù al-Sinaa. Ảnh: RTH

Nhà tù al-Sinaa giam giữ khoảng 3.500 tù nhân, bao gồm nhiều lính đánh thuê từng chiến đấu bên cạnh hàng ngũ IS, theo TASS. Hơn 100 tay súng IS hôm 20/1 đã bất ngờ đột kích nhà tù, giải thoát các tù nhân và chiếm giữ nhiều vũ khí bên trong.

Thiệt hại của SDF và số lượng tù nhân thiệt mạng chưa được người Kurd thông báo. Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, cho biết "đụng độ dữ dội nổ ra khi lực lượng người Kurd nỗ lực giành lại quyền kiểm soát nhà tù và vô hiệu hóa các tay súng ở khu vực xung quanh".

"Ít nhất 77 thành viên IS và 39 thành viên dân quân người Kurd, bao gồm lực lượng an ninh nội bộ, quản ngục và lực lượng chống khủng bố, thiệt mạng kể từ khi vụ tấn công bắt đầu. Ít nhất 7 dân thường thiệt mạng", SOHR hôm 23/1 thông tin.

IS cơ bản bị đẩy lùi khỏi khu vực do SDF kiểm soát ở Syria từ tháng 3/2019, khi thành trì cuối cùng của nhóm đặt tại al-Baghuz bị người Kurd xoá bỏ với sự trợ giúp của Mỹ. IS sau đó phát động một số đợt tấn công vào các nhóm vũ trang người Kurd, song với quy mô nhỏ lẻ.

Giới chuyên gia lo ngại vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào nhà tù al-Sinaa có thể là chỉ dấu cho thấy IS đang trỗi dậy ở Syria. Tại quốc gia láng giềng Iraq, rạng sáng 21/1, các tay súng IS đã đột kích một căn cứ của quân đội Iraq ở vùng Diyala rồi hạ sát ít nhất 11 binh sĩ trong lúc họ đang ngủ say.

Thái Hà
.
.
.