Chưa tìm thấy con của cặp vợ chồng Afghanistan đưa cho binh sĩ Mỹ khi sơ tán khỏi Kabul

Thứ Bảy, 06/11/2021, 07:04

Một cặp vợ chồng Afghanistan đã đưa ra quyết định chớp nhoáng là đưa con cho một binh sĩ Mỹ khi họ mắc kẹt trong dòng người sơ tán hỗn loạn bên ngoài sân bay Kabul hồi tháng 8, tuy nhiên, cho đến nay đứa bé vẫn chưa được tìm thấy, Reuters đưa tin. 

Hoảng loạn, cặp vợ chồng Afghanistan đưa con cho binh sĩ Mỹ khi sơ tán khỏi Kabul  -0
Một bức ảnh của đứa bé mà gia đình cung cấp cho cơ quan chức năng. Ảnh Reuters. 

Mirza Ali Ahmadi cùng vợ, Suraya, và 5 đứa con mắc kẹt giữa đám đông hỗn loạn bên ngoài cổng sân bay Kabul, Afghanistan hôm 19/8, một người lính Mỹ từ bên trong hàng rào hỏi họ cần giúp gì không.

Lo sợ đứa con mới hai tháng tuổi, Sohail, có thể bị thương hoặc tệ hơn là thiệt mạng trong cuộc sơ tán đầy bất trắc, họ đã giao cậu bé cho người lính Mỹ và lao đến lối vào sân bay chỉ cách đó 5 m.

Vào thời điểm đó, lực lượng Taliban đã bắt đầu cản trở người dân di tản. Cả gia đình mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới vượt qua được bên kia hàng rào. Thế nhưng, họ đã không thể tìm lại được đứa con hai tháng tuổi.

Mirza Ali, từng làm bảo vệ tại Đại sứ quán Mỹ trong 10 năm, hoảng loạn và tuyệt vọng hỏi mọi sĩ quan anh gặp trên đường về tung tích của đứa bé. Mirza Ali kể lại rằng, một chỉ huy quân sự nói với anh rằng tình hình sân bay lúc đó quá nguy hiểm đối với một em bé và khuyên anh nên đến một khu vực đặc biệt dành cho trẻ em để tìm con. Tuy nhiên, khu vực này không một bóng người khi họ đến.

“Tôi đã nói chuyện với hơn 20 người, dù là sĩ quan quân đội hay dân sự, tôi đều hỏi họ về đứa con của mình”, Mirza Ali cho biết. Hơn ba ngày trôi qua, họ vẫn chưa tìm được con.

Một quan chức dân sự cho Mirza Ali biết rằng đứa bé có thể đã được sơ tán riêng bởi họ không còn đủ nguồn lực để chăm sóc trẻ em trong bối cảnh loạn lạc tại Kabul lúc đó.

Mirza Ali, 35 tuổi, Suraya, 32 tuổi và những đứa con tuổi từ 3 đến 17, sau đó được đưa lên một chuyến bay sơ tán đến Qatar rồi đến Đức và cuối cùng hạ cánh xuống Mỹ. Gia đình hiện đang ở Fort Bliss, Texas cùng với những người tị nạn Afghanistan khác đang chờ được tái định cư ở một nơi nào đó trên đất Mỹ. Họ không có người thân ở đây.

Mirza Ali cho biết anh đã nhìn thấy các gia đình khác cũng trao con của họ qua hàng rào sân bay Kabul cho các binh sĩ cùng lúc. Hồi cuối tháng 8, một đoạn video ghi lại cảnh một em bé mặc tã bị kéo tay qua hàng rào thép gai đã lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó cô bé đã được đoàn tụ với cha mẹ của mình.

Mirza Ali cho biết kể từ khi con mất tích, mỗi ngày trôi qua anh và gia đình đều trông ngóng, hỏi han nhân viên cứu trợ, quan chức Mỹ. “Mọi người đều hứa rằng họ sẽ làm hết sức mình, nhưng đó chỉ là những lời hứa”, Mirza Ali nói.

Một nhóm hỗ trợ người tị nạn Afghanistan đã đăng tải hình ảnh của Sohail với thông báo tìm trẻ mất tích trên mạng xã hội với hy vọng ai đó sẽ nhận ra bé.

Một quan chức chính phủ Mỹ cho biết vụ việc đã được gửi thông báo cho tất cả các cơ quan liên quan, bao gồm cả các căn cứ của Mỹ và các địa điểm ở nước ngoài.

Tiến Dũng
.
.
.