Thử thách cuối cùng và cơ hội mở cánh cửa ra thế giới của các nữ tuyển thủ Việt Nam

Chủ Nhật, 30/07/2023, 09:00

Trước World Cup 2023, bóng đá nữ Việt Nam chỉ có Huỳnh Như đang thi đấu tại nước ngoài. Liệu rằng sau kỳ World Cup lịch sử này, sẽ có thêm cái tên nào ở đội tuyển nữ Việt Nam làm được điều tương tự?

Trên thực tế, không chỉ Huỳnh Như mà những cái tên khác như Tuyết Dung, Hải Yến cũng đã từng nhận được lời mời từ Lank FC. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, chỉ có Huỳnh Như đến được với đội bóng của Bồ Đào Nha.

huynh-nhu-anh-1.jpg -0
Với tư cách cầu thủ duy nhất của đội đang thi đấu tại châu Âu, Huỳnh Như thường xuyên được truyền thông quốc tế nhắc đến mỗi khi viết về tuyển nữ Việt Nam.

Và trên đất châu Âu, tiền đạo quê Trà Vinh cho thấy cầu thủ nữ Việt Nam đủ sức ghi dấu ấn khi xuất ngoại. Trải qua 22 trận đấu, Huỳnh Như có được 7 bàn thắng cho Lank FC và được đội bóng này đề nghị gia hạn hợp đồng.

Đây không chỉ là tín hiệu vui cho Huỳnh Như, mà còn như một lời khẳng định để những người đồng đội của tiền đạo này tại đội tuyển nữ Việt Nam có thể tự tin hơn khi nói về giấc mơ ra nước ngoài thi đấu.

Trước ngày World Cup 2023 khởi tranh, Thanh Nhã là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Bàn thắng vào lưới trận gặp đội tuyển nữ Đức chẳng khác nào một màn giới thiệu quá đỗi ấn tượng của tiền vệ sinh năm 2001 với các đội bóng quốc tế. Bởi vậy mà chỉ ít lâu sau đó, những tin đồn về việc 1 CLB Pháp, 1 CLB Đức và 1 CLB tại Đông Nam Á muốn chiêu mộ “cơn lốc đường biên” của đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất hiện.

Một cái tên khác cũng được quan tâm là tiền vệ Trần Thị Thùy Trang. Dù đã sắp bước sang tuổi 35 nhưng kinh nghiệm và lối chơi thông minh của cô vẫn là điểm sáng.

"Chương Thị Kiều nếu trở lại được sau chấn thương, tìm về phong độ vốn có thì tôi nghĩ có thể chơi tại những giải đấu đẳng cấp cao. Hải Yến và Dương Thị Vân cũng là những cầu thủ có khả năng xuất ngoại thi đấu".

Đó là nhận xét của BLV Quang Huy khi được hỏi về cơ hội xuất ngoại của các cầu thủ Việt Nam ngoài ba cái tên kể trên, đặc biệt trong bối cảnh toàn đội đều đã có những phút thi đấu đáng khen ngợi tại World Cup.

Không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ Việt Nam đặt cho Dương Thị Vân biệt danh Vân “Kante”. Nhìn tiền vệ trung tâm nhỏ con chỉ cao 1m53 này tả xung hữu đột, không ngại tranh chấp và nhiều phen khiến các đối thủ to cao phải chịu thua, khán giả tỏ ra vô cùng thích thú.

Những khoảnh khắc của Thanh Nhã, của Dương Thị Vân và nhiều tuyển thủ khác khiến dư luận chợt nhận ra tiềm năng xuất ngoại của đội tuyển nữ Việt Nam lớn đến nhường nào. Chưa kể trong chặng đường trước đó, những hình ảnh từ đàn chị Huỳnh Như tại Lank FC đã là minh chứng quá rõ ràng về khả năng thành công của cầu thủ nữ Việt Nam nếu chọn được cho mình một môi trường phù hợp, một đội bóng vừa sức tại nước ngoài để có cơ hội ra sân và thể hiện mình.

Xét về chiều cao, Huỳnh Như thấp nhất Lank FC (1m58). Tuy nhiên không phải vì thế mà cô chịu lép vế trong cuộc cạnh tranh cơ hội ra sân. Thể hình là một yếu tố quan trọng, tuy nhiên nếu biết cách phát huy những điểm mạnh khác, cơ hội vẫn sẽ đến với các nữ cầu thủ Việt Nam.

Với Thanh Nhã, đó là tốc độ và thể lực. Cứ nhìn cách cầu thủ này bứt tốc ở phút 90+3, bỏ lại sau một loạt tuyển thủ Đức rồi dứt điểm ghi bàn là đủ thấy. Hay với Dương Thị Vân, đó là nền tảng thể lực dồi dào cùng sự bền bỉ và lỳ lợm nơi tuyến giữa.

Quan trọng hơn hết, những cuộc đấu với Đức, New Zealand, Tây Ban Nha trước World Cup, rồi sau đó là các trận đấu quả cảm khi đối thủ là Mỹ, Bồ Đào Nha đã mang lại nhiều bài học quý giá cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Quan trọng nhất trong đó chính là sự tự tin khi đối đầu với những đối thủ lớn. Suốt nhiều năm trời, các cầu thủ nữ Việt Nam chỉ có cơ hội thi đấu với những đội bóng ở khu vực Đông Nam Á và châu Á. Nhưng giờ đây, họ đã có thể bước ra sân chơi thế giới, được va chạm với những đội bóng mạnh để cải thiện cả chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu của mình.

Và cũng giống như giải đấu của nam, World Cup nữ là sân chơi không thể tốt hơn để tự các cầu thủ giới thiệu bản thân mình với thế giới.

Trước mắt đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là thử thách cuối cùng tại World Cup 2023 mang tên Hà Lan. Đối đầu với đội đương kim á quân thế giới, thử thách dành cho thày trò HLV Mai Đức Chung sẽ là rất lớn. Ghi bàn hay giành điểm, đó tất nhiên vẫn là mong mỏi của các cổ động viên đối với đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên không chỉ có vậy, đây còn là cơ hội cuối để các nữ cầu thủ Việt Nam thể hiện bản thân và tìm kiếm cơ hội xuất ngoại.

Cứ nhìn vào trường hợp của Huỳnh Như, ai cũng hiểu ra nước ngoài thi đấu không chỉ mang lại thu nhập tốt hơn, mà trên hết, đó còn là cơ hội để các cầu thủ có được những trải nghiệm mới mẻ, học hỏi được nhiều điều bổ ích từ các nền bóng đá tiên tiến, qua đó đóng góp cho sự phát triển chung của bóng đá nữ Việt Nam, để những cơ hội mới lại tiếp tục đến tại các kỳ World Cup sau.

Trước World Cup 2023, bóng đá nữ Việt Nam chỉ có Huỳnh Như đang thi đấu tại nước ngoài. Liệu rằng sau giải đấu lịch sử này, sẽ có thêm cái tên nào ở tuyển nữ Việt Nam làm được điều tương tự?

Chương Thị Kiều từng được mời sang Thái Lan thi đấu

Đó là câu chuyện diễn ra vào giữa năm 2019. Thời điểm ấy, CLB Chonburi muốn mượn trung vệ Chương Thị Kiều theo một bản hợp đồng hơn 2 tuần để thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thái Lan. Tuy nhiên CLB TP.HCM đã không đồng ý.

Sau đó, CLB Chonburi chuyển hướng sang trung vệ Trần Thị Hồng Nhung của Phong Phú Hà Nam. Theo kế hoạch ban đầu, Hồng Nhung sẽ cùng Chonburi dự trận chung kết giải vô địch quốc gia nữ Thái Lan gặp CLB Bangkok.

Trận đấu này ban đầu dự kiến được tổ chức vào ngày 4/5, nhưng sau đó phải lùi lịch đến ngày 11/5. Dù vậy, cuối cùng Liên đoàn Bóng đá Thái Lan muốn tập trung tối đa cho đội tuyển nữ nước này tham dự World Cup 2019, tránh chấn thương cho cầu thủ nên trận đấu bị hủy bỏ, bởi hai đội bóng này đóng góp tới 21 cái tên cho đội tuyển nữ Thái Lan. Trần Thị Hồng Như sau đó về nước vào ngày 9/5, khép lại 2 tuần đáng nhớ trên đất Thái.

PV
.
.
.