Sứ mệnh gian khó của ông Miura

Thứ Sáu, 05/01/2018, 08:02
Hôm nay, CLB Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) sẽ chính thức ra mắt tân HLV trưởng Toshiya Miura (Nhật Bản). Hợp đồng của ông Miura sẽ kéo dài 2 năm, và nhiệm vụ của ông là phải giúp CLB này có khả năng tranh chấp thứ hạng ngay trong mùa giải 2018.


Mùa giải 2017, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh chỉ chính thức hiện diện vài ngày trước thời điểm bóng lăn. Thế nên Công Vinh đã nhận phải những "di sản" về nhân sự được chọn lựa từ trước, bao gồm cả HLV, các trợ lý HLV lẫn cầu thủ.

Rất nhanh, Công Vinh cố gắng thay đổi lực lượng nhưng như chia sẻ của anh với chúng tôi thì: "Mọi thứ cũng chỉ là vá víu. Thời gian không cho phép tôi thực hiện một thay đổi toàn diện". Đến mùa giải năm nay thì hoàn toàn khác.

Công Vinh quyết tâm làm mới đội bóng của mình từ cấp độ HLV đến cấp độ cầu thủ, và với một sự làm mới như vậy, mục tiêu đặt ra là đội bóng phải có sức cạnh tranh trong tốp đầu V.League. Mục tiêu này liệu có quá khó với một người lần đầu tiên cầm quân V.League như ông Miura?

HLV Toshiya Miura sẽ phải rất vất vả với CLB TPHCM.

Năm 2014, khi lần đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam, ông Miura cũng đã đứng trước những thực tế vô cùng gian khó. Đấy là thời điểm mà bóng đá Việt Nam liên tiếp không qua nổi vòng bảng AFF Cup 2012 và vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games năm 2013.

Đấy cũng là thời điểm mà dư luận, người hâm mộ thậm chí thờ ơ với các Đội tuyển bóng đá Việt Nam, để đổ dồn mọi tập trung vào Đội tuyển U.19 Việt Nam với lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... vừa xuất hiện.

Thế mới có chuyện, khi cầm quân Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, ông Miura thông qua báo chí đã phải kêu gọi người hâm mộ hãy quan tâm đến Đội tuyển nhiều hơn. Thế nhưng vượt qua những khó khăn đó, ông Miura sau đó đã giúp Đội tuyển Việt Nam vào bán kết AFF Cup và U.23 Việt Nam vào bán kết SEA Games.

Phần lớn các tuyển thủ làm việc với ông Miura đều chung nhận định, ông là mẫu HLV rất đàng hoàng, nghiêm túc, kỷ cương. Với riêng Lê Công Vinh - học trò cưng của ông Miura thời điểm ấy thì những tính cách huấn luyện của ông để lại những ấn tượng đặc biệt.

Công Vinh đã có những năm tháng tu nghiệp tại giải bóng đá nhà nghề Bồ Đào Nha, Nhật Bản nên rất đồng cảm với phương pháp huấn luyện và cách quản quân của ông Miura. Đấy cũng chính là lý do mà ngay sau khi trở thành quyền Chủ tịch CLB TPHCM, Công Vinh đã tìm đến ông Miura, và tìm cách đưa ông trở lại CLB của mình.

Có thể dự đoán, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Lê Công Vinh và sự huấn luyện của HLV Toshiya Miura, CLB TP HCM sẽ trở thành một CLB kỷ cương, nề nếp. Vấn đề đặt ra là với một V.League vốn tiềm ẩn rất nhiều vấn đề tế nhị thì sự kỷ cương nề nếp ấy chưa chắc đã là yếu tố cơ bản để đem lại thành công.

Thêm nữa, lịch sử các đời thầy ngoại cho thấy, sau khi từ giã ghế thuyền trưởng Đội tuyển Việt Nam để về cầm quân các CLB đá V.League thì các HLV này đều không đạt được những mục tiêu đã định. Rõ nhất là trường hợp của cựu HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Alfred Riedl, sau khi rời Đội tuyển để lần lượt cầm quân ở Khánh Hoà, Hải Phòng, ông Riedl đều không để lại nhiều dấu ấn.

Môi trường Đội tuyển rất khác so với môi trường các CLB. Các mặt trận thi đấu của Đội tuyển (chủ yếu là các mặt trận quốc tế) cũng rất khác so với mặt trận quốc nội - nơi mà những dấu hỏi về trọng tài, về Ban tổ chức, về tình trạng "một ông chủ nhiều đội bóng" chưa bao giờ kết thúc, cũng rất khác nhau. Hy vọng là một HLV chuyên nghiệp như ông Miura sẽ biết cách thích nghi với những khác biệt đó.

Vì chỉ có như vậy ông mới có thể hoàn thành được những mục tiêu rất lớn mà Lê Công Vinh -  người học trò ngày xưa, đồng thời là người ký hợp đồng làm việc với mình hôm nay đặt ra.

Vì sao U.23 Việt Nam đóng cửa đấu trận?

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV trưởng Đội tuyển U.23 Việt Nam Park Hang Seo đã đề nghị trận đấu giao hữu giữa đội mình và U.23 Palestine tại Thượng Hải (Trung Quốc) chiều qua diễn ra trong cảnh không truyền thông, không khán giả. Mặc dù cả VFF lẫn HLV Park Hang Seo không giải thích lý do nhưng ai cũng hiểu đây là trận đấu cuối cùng của chúng ta trước khi chính thức tham dự VCK U.23 châu Á, nên ông thầy Hàn Quốc sợ bị lộ bài.

Trước đó, trong một cuộc trao đổi với báo chí, ông Park cho biết kết quả trong những trận đấu giao hữu như thế này không quan trọng. Điều quan trọng là ông muốn kiểm tra lần cuối phong độ của các cầu thủ, từ đó có thể chốt lại một đội hình mạnh nhất trước khi tham gia sân chơi tầm châu lục.

Thượng Hải (Trung Quốc) những ngày qua chỉ ở mức 9, 10 độ, và với một điều kiện thời tiết như vậy ông Park đã quyết định giảm tải khối lượng tập luyện cho các học trò. Ngày 7 tháng 1, U.23 Việt Nam sẽ di chuyển từ Thượng Hải đến Côn Sơn chuẩn bị cho các trận đấu chính thức sau đó với Hàn Quốc (11-1), Australia (14-1) và Syria (17-1).

Nếu như U.23 Hàn Quốc là Đội tuyển của quê hương ông Park, nên ông hiểu khá rõ đặc điểm của đội bóng này thì hai đối thủ còn lại hoàn toàn mới mẻ với ông. Tuy nhiên, Palestine - đối thủ mà U.23 Việt Nam đấu trận hôm qua được đánh giá là có lối chơi tương đồng với Syria, vì thế sau trận đấu ngày hôm qua có thể ông Park cũng sẽ rút ra những bài học quan trọng cho Đội tuyển. (Ngọc Anh)

Hoàng Anh
.
.
.