Nóng tình trạng đánh ghen, làm nhục người khác

Thứ Hai, 24/07/2023, 08:47

Đánh ghen bằng hình thức đánh đập, lột đồ, cắt tóc… đối thủ là một thực trạng phổ biến hiện nay. Nhiều người còn tung clip chính mình là thủ phạm để đưa lên mạng xã hội nhằm khoe chiến tích và làm nhục đối thủ. Nhiều người chứng kiến những vụ đánh ghen như thế này không những không can ngăn mà còn xúi giục, kích động như thể nạn nhân là người đáng bị hành hạ vậy… 

P.T.K.N (SN 19/11/2007, quê Đồng Tháp) có quen biết với L.V.Đ (SN 1993; ngụ TP Thuận An) là chồng của Đào Thị Huệ (SN 1997, quê Phú Thọ), chủ thẩm mỹ viện Bống BEAUTY & ACADEMY ở phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương. Lý do quen biết là trước đây N. từng làm nhân viên của quán karaoke và quán ăn do anh Đ. làm chủ. Nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với N., khoảng 22h40 ngày 24/6/2023, Huệ sử dụng tài khoản Facebook tên “SarDy Huệ (Bà hoàng thẩm mỹ)” nhắn tin cho N. rủ đến quán ăn L.P ở phường Bình Hòa, TP Thuận An (Bình Dương) để nhậu. N. đồng ý và rủ thêm người bạn tên V. cùng đi.

Nóng tình trạng đánh ghen, làm nhục người khác -0
Ba mẹ con Xường, Trang, Phùng cùng làm nhục một cô gái giữa phố.

Đến nơi, chưa kịp chào nhau, Huệ đã hất hàm hỏi: “Mày có biết anh Đ. không ?”. N. nói biết thì Huệ hỏi tiếp “Mày có ngủ với ông Đ. chưa?”. N. nói chỉ là nhân viên cũ của anh Đ. nhưng Huệ cho rằng em N. nói dối nên dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, mặt N. Em N. chưa kịp hoàn hồn thì Huệ tiếp tục dùng guốc đánh mạnh vào đầu N. gây chảy máu. Tất cả hành động này Huệ đều nhờ người dùng điện thoại quay lại, sau đó đăng lên tài khoản Facebook tên “SarDy Huệ (Bà hoàng thẩm mỹ)” để làm nhục em N. Sau khi bị đánh, N. phải đến bệnh viện điều trị vết thương ở đỉnh đầu, vùng mắt và trán.

Chưa hả dạ, 21h ngày 25/6, Huệ tiếp tục nhắn tin yêu cầu N. qua chỗ làm của Huệ để nói chuyện. Do sợ Huệ nên N. cùng người bạn tên V. đến Spa “Bống” để gặp Huệ. Tại đây, Huệ yêu cầu N. ngồi xuống ghế salon phòng khách rồi tiếp tục đánh đập, cắt tóc em N. và cho người quay video lại. Sau đó, Huệ tiếp tục đăng các đoạn video này lên tài khoản “Huệ SarDy” cùng với những lời lẽ nhục mạ N.

Từ các đoạn video quay lại cho thấy, khi Huệ thực hiện hành vi phạm tội có nhiều người chứng kiến, trong đó có nhân viên của Huệ. Thế nhưng họ không can ngăn Huệ mà còn giúp Huệ quay phim và biểu thị thái độ như ngầm ủng hộ Huệ gây án. Còn bản thân Huệ không nghĩ rằng hành động của mình là phạm tội nên thị thản nhiên đăng tải đoạn clip trên tài khoản facebook có hơn 57.000 người theo dõi để tiếp tục đe dọa và làm nhục nạn nhân. Tiếp nhận trình báo của N., Công an phường An Phú tiến hành xác minh thì Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến chiều 27/6/2023, Huệ đến Công an phường An Phú để trình diện. Do Huệ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan Công an tạm thời cho gia đình bảo lãnh Huệ về nhà trong thời gian cơ quan điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Tương tự là nhóm Tằng Xỉu Phùng (SN 1990), Nìm Thùy Trang (SN 1989, chị dâu Phùng) và Hỷ Hướng Xường (SN 1960, mẹ ruột Phùng), cùng ngụ tỉnh Đồng Nai. Tằng Xỉu Phùng và V.M.Kh. (SN 1991, quê Đồng Nai) có quan hệ vợ chồng nhưng do mâu thuẫn tình cảm nên đã sống ly thân. Khoảng 14h ngày 27/3, khi thấy anh Kh. dùng ôtô chở chị T. đi mua đồ trên đường Huỳnh Văn Lũy thuộc phường Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một) thì Phùng, Trang, Xường cùng 3 thanh niên (chưa rõ lai lịch) chặn đầu xe anh Kh. để đánh ghen. Nhóm người này yêu cầu anh Kh., chị T. ra khỏi xe ôtô nói chuyện rồi bất ngờ xông vào đánh đập chị T. gây thương tích. Sau đó, nhóm người này còn cắt tóc, lột đồ làm nhục chị T. giữa phố rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh Kh. đưa chị T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để điều trị.

Qua lời khai của các đối tượng trong nhiều vụ đánh ghen cho thấy, cuộc sống vợ chồng đã rạn nứt từ lâu, tuy nhiên họ chưa ly dị là do nhiều nguyên nhân: về con cái, về tài sản, về gia đình hai bên... Trong thời gian sống ly thân, người vợ hoặc chồng đã phát sinh tình cảm với người khác. Nhiều cuộc đánh ghen không phải vì họ quá yêu chồng (hoặc vợ) khi bị người khác chiếm đoạt mà đánh ghen theo kiểu “cho bỏ tức” hoặc “ăn không được thì phá cho hôi”. Đến khi trả giá trước pháp luật, ai cũng sụt sùi, nước mắt ngắn dài nói lời hối hận nhưng tất cả đã muộn màng.

P.Tuyền
.
.
.