Chở theo vợ con kèm... ma túy

Thứ Tư, 06/07/2022, 20:19

Dù chở theo vợ con nhưng gã nghiện Đỗ Mạnh Cường vẫn cố giấu theo ma túy đá cùng dụng cụ để sử dụng và kết quả bị cảnh sát 141 phát hiện, bắt giữ.

Chiều 6/7, tổ công tác Y9/141 do Trung tá Nguyễn Xuân Trung (Đội phó Đội CSGT số 9, Phòng CSGT Hà Nội) làm tổ trưởng phối hợp với Công an phường Láng Thượng làm nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội).

Cảnh sát 141 bắt đối tượng giấu ma túy, chở theo vợ con -0
Đối tượng Đỗ Mạnh Cường sau khi bị bắt giữ.

Khoảng 14h30 cùng ngày, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy BKS: 29B2-053.32 chở theo một người phụ nữ cùng cháu nhỏ lưu thông theo hướng đi Trần Duy Hưng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra hành chính. Lúc này, cả ba đều không đội mũ bảo hiểm.

Quá trình sau khi vào chốt 141, người đàn ông tỏ ra bất thường, lộ rõ sự lo lắng nên đã nhanh chóng vào “tầm ngắm” và bị các cán bộ của tổ công tác áp sát, kiểm tra kỹ người cùng phương tiện. 

Cảnh sát 141 bắt đối tượng giấu ma túy, chở theo vợ con -0
Ma túy đá cùng dụng cụ sử dụng "hàng trắng" cảnh sát thu giữ được.

Cảnh sát sau đó phát hiện trong chiếc ví mà người đàn ông này mang theo có chứa 3 gói nilon đựng tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng được xác định là Đỗ Mạnh Cường (SN 1990; trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Cường thừa nhận 3 gói nilon mà tổ công tác Y9 thu được trong ví là ma túy đá mua về để sử dụng. Ngoài số ma túy trên, cảnh sát cũng thu giữ thêm một số dụng cụ để sử dụng “hàng trắng”.

Đối tượng Cường cùng tang vật sau đó đã được tổ công tác Y9/141 bàn giao về Công an phường Láng Thượng để tiếp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

B.Châu
.
.
.