Xót xa cảnh vợ ròng rã chạy thận, chồng ung thư giai đoạn cuối

Thứ Ba, 18/07/2023, 10:59

Trong khi nhiều năm nay bà Tình phải thường xuyên đến bệnh viện để chạy thận thì ông Lãnh, chồng bà bị ung thư bàng quang giai đoạn cuối. Cuộc sống của 2 vợ chồng vốn vất vả, nay càng khốn khó hơn. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình bà Tình chỉ biết dựa vào hơn 1,6 triệu đồng tiền trợ cấp hằng tháng của bà.

Sáng 18/7, PV Báo CAND tìm về khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và được các bác sĩ cho biết, sau khi được chạy thận hôm qua, bệnh nhân Nguyễn Thị Tình (SN 1967, trú tổ dân phố An Bàng, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) đã qua khoa Nội yêu cầu để được chăm sóc, chờ lần chạy thận tiếp theo.

Vợ ròng rã chạy thận, chồng bị ung thư giai đoạn cuối -0
Y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi chăm sóc sức khỏe cho bà Tình.

“Nhiều năm nay, bệnh nhân Tình phải đến bệnh viện để chạy thận 3 lần/ tuần. Khi sức khỏe tạm ổn thì sau mỗi lần chạy thận, bệnh nhân về nhà. Khi mệt quá, bệnh nhân phải ở lại bệnh viện để được chăm sóc rồi chạy thận tiếp. Chúng tôi được biết, người chồng bệnh nhân Tình cũng bị ung thư nên gia đình rất khó khăn”, bác sĩ khoa Thận nhân tạo chia sẻ.

Rời khoa Thận nhân tạo, chúng tôi đến khoa Nội yêu cầu để gặp bà Tình. Với gương mặt hốc hác, vóc dáng gầy gò do bệnh tật, bà Tình rất mệt mỏi, nằm dài trên giường không nhấc nổi người nhỏm dậy. Qua trò chuyện, bà Tình cho biết, bà chạy thận được hơn 5 năm nay.

“Mấy lần trước, sau khi chạy thận, sức khỏe tạm ổn thì tôi về nhà. Nay do sức khỏe yếu quá nên tôi phải ở lại bệnh viện để được chăm sóc. Ở bệnh viện chứ tôi rất lo cho ông chồng ở nhà bị ung thư bàng quang giai đoạn cuối”, bà Tình bộc bạch.

Chồng bà Tình là ông Phạm Đức Lãnh, năm nay 61 tuổi. Khoảng 3 năm trước, ông Lãnh được chẩn đoán bị ung thư bàng quang. Khi biết bị bạo bệnh, ông Lãnh cũng có đến bệnh viện điều trị, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn và bệnh đã ở giai đoạn cuối nên ông xin về nhà tĩnh dưỡng.

Bà Tình chia sẻ rằng, vợ chồng bà có một người con trai năm nay đã 32 tuổi nhưng chưa lập gia đình, không có nghề nghiệp ổn định. Mấy hôm nay, bà Tình nhập viện chữa bệnh thì người con trai buổi sáng đi làm thuê, làm mướn đến trưa lại về nhà chăm sóc bố.

Vợ ròng rã chạy thận, chồng bị ung thư giai đoạn cuối -0
Bà Tình nằm ở bệnh viện để chờ chạy thận.

“Sao số vợ chồng tôi khổ quá, bệnh tật triền khai. Tôi là con liệt sĩ nên có bảo hiểm lo cho chạy thận, chứ không thì chắc chết sớm rồi. Vì con trai chúng tôi không có công việc làm ổn định nên mọi chi phí sinh hoạt, chữa bệnh chỉ biết dựa vào tiền trợ cấp tuất hằng tháng thôi”, bà Tình buồn rầu, nói.

Lãnh đạo UBND thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa xác nhận, hoàn cảnh của gia đình bà Tình rất khó khăn. Bà Tình có bố là liệt sĩ, hằng tháng được nhận chế độ trợ cấp tuất hơn 1,6 triệu đồng. Do đó, rất mong sự chung tay chia sẻ khó khăn, hỗ trợ của cộng đồng cho gia đình bà Tình để vợ chồng bà có thêm tinh thần, điều kiện vật chất chạy chữa bạo bệnh.

Hiện nay, gia đình bà Tình đang rất cùng cực. Rất mong bạn đọc gần xa quan tâm, giúp đỡ để gia đình bà phần nào vơi bớt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi qua Báo CAND (số 2A  Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; tài khoản 002.100.001.9774, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội). Hoặc liên hệ trực tiếp với gia đình bà Tình, trú tổ dân phố An Bàng, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngọc Thi
.
.
.