Xin hãy giúp đỡ cặp song sinh bị xương thủy tinh

Thứ Tư, 06/07/2011, 09:24
Hai cháu Nguyễn Đặng Bá Kiên và Nguyễn Đặng Bá Cường (6 tháng tuổi, ở khối 5, phường Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An) mang trong mình một căn bệnh quái ác "xương thủy tinh" 6 tháng kể từ lúc sinh ra. Đến nay, các cháu đã phải 9 lần bị gãy chân tay.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, mẹ hai đứa trẻ nói trong nước mắt: khi mang thai vì biết được mình sinh đôi nên gia đình liên tục đưa chị tới bác sỹ khám và dưỡng thai. Ngày sinh hai đứa bé được mẹ tròn con vuông cả nhà đều mừng rỡ. Niềm vui càng nhân đôi khi bé Kiên và Cường ngày một bụ bẫm.

Niềm vui của cặp vợ chồng nghèo chưa được bao lâu thì một ngày đầu tháng 5 vừa qua, khi đang tắm cho con, chị Hà phát hiện hai đứa trẻ đau ở tay và chân, rồi chúng khóc suốt ngày thâu đêm. Chị hốt hoảng đưa con tới Bệnh viện Nhi Nghệ An thì được y, bác sỹ ở đây giới thiệu đi Hà Nội. Hai vợ chồng lại khăn gói đưa con đi Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chị Hà và hai đứa con song sinh đang đối mặt với bệnh tật hàng ngày.

Thật đớn đau, khi bác sỹ kết luận cả hai cháu đều bị bệnh "xương thủy tinh", một căn bệnh quái ác đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Được biết, chị Hà làm nghề lao động tự do, anh Nguyễn Mạnh Thắng (bố hai đứa trẻ) làm nghề lái xe thuê. Để lấy tiền chữa trị bệnh cho con, ngoài mấy đồng tiền công ít ỏi, hai anh chị chỉ còn biết trông chờ vào người thân, bà con hàng xóm.

Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc xa gần chia sẻ nỗi đau với gia đình. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Nguyễn Thị Thanh Hà, số nhà 22 Lý Thái Tông, khối 5, phường Bến Thuỷ, TP Vinh, Nghệ An. ĐT: 0912411818, hoặc Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595

Thiện Thảo
.
.
.