Xin giúp đỡ một gia đình đang trong cơn hoạn nạn

Chủ Nhật, 31/08/2014, 13:32
Trên chiếc bàn thờ nhỏ nghi ngút khói hương là 2 tấm di ảnh, một của người mẹ 23 tuổi, một của người con chưa đầy 7 tháng tuổi. Người đàn ông ốm gầy, lấy từ trong chiếc túi nilon 2 tấm di ảnh nữa, đặt lên bàn thờ. Ông lầm rầm, coi như mấy mẹ con đã được đoàn tụ với nhau ở dưới suối vàng…

Ông Nguyễn Đăng Chiêm, thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, Quảng Trị sống cuộc đời tưởng chừng như viên mãn đối với cuộc sống đơn giản của một người nông dân thì tai họa bỗng nhiên ập đến gia đình ông.

Năm 2011, không lâu sau lễ cưới đầu tiên trong gia đình cho người con trai thứ hai, ông bà đã vui mừng hết sức đón nhận cháu nội đầu tiên ra đời. Nhưng ông trời chẳng thương, đứa bé vừa sinh ra đã bị bệnh bại não, mất sau đó chỉ vài tháng. Một năm sau, gia đình khấp khởi đón nhận đứa cháu mới ra đời, nhưng rồi niềm vui cũng chẳng đặng bao lâu, bé nằm viện suốt gần một năm sau thì mất, cũng do căn bệnh bại não quái ác. Trời như gieo tai họa, nên 4 người con còn lại của ông bà, trừ đứa út đang học cấp 3, đều không chịu lấy chồng, lấy vợ. Chúng vào Nam kiếm việc, một phần là muốn tránh đi những nghĩ ngợi không hay của xóm làng. Ông bà Chiêm nuốt nước mắt, động viên con sinh thêm đứa nữa, bởi lẽ đời người sẽ có lúc này lúc nọ, không lẽ ông trời cứ dồn tai vạ vào mình!

Đầu năm 2014, cả gia đình ông bà Chiêm lại một phen nín thở, đón nhận đứa cháu nữa ra đời. Cháu mạnh khỏe nên ông bà rất mừng, cáng đáng hết mọi công việc đồng áng để con trai và con dâu có điều kiện chăm con. Đến 7 tháng tuổi, cháu bé bỗng nhiên dở chứng đau ốm triền miên. Giữa tháng 7-2014, bé được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (Quảng Trị) chữa trị. Sau bốn ngày cháu khỏi bệnh và được xuất viện, nhưng về nhà chỉ sau đó một ngày bỗng trở nên khó thở. Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải ngay sau tiếp nhận lại bệnh nhân, thông báo bệnh trạng với gia đình để chuyển cháu bé vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, điều trị. Cả nhà ông Chiêm đang lúc cuống cuồng vay mượn tiền bạc thì chỉ chừng 45 phút sau khi xe cấp cứu chở bệnh nhân đi, gia đình bỗng bàng hoàng nhận được tin dữ. Chiếc xe cấp cứu đã va quệt trực diện với một chiếc xe tải chạy chiều ngược lại, khi đang lưu thông qua địa phận xã Hải Trường, huyện Hải Lăng. Hậu quả, con dâu và cháu nội ông Chiêm chết thảm trên xe, tài xế cũng tử vong tại chỗ. Ba của cháu bé và một nữ y tá đi cùng xe bị thương rất nặng...

Căn nhà xây cấp bốn sau 10 năm vẫn chưa tô trét được của gia đình ông Chiêm vốn loang lổ màu gạch, vôi vữa, nay bỗng nhòa đi trong màu khói hương và màu trắng của nước mắt. Ông Chiêm vẻ mặt phờ phạc: “Tui lo gặt lúa để có được chừng nào thì bán đi chừng đó, lấy tiền cứu chữa cho con. Mẹ và các em nó mấy ngày nay vẫn ở viện”. Được biết, bố, chị và chú ruột của ông Chiêm đều là liệt sĩ, hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Sau những lần gặp nạn, khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể địa phương đều đã có sự thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, thôn Linh Chiểu vẫn còn là một miền quê thuần nông rất nghèo, mọi sự hỗ trợ cũng chỉ mang ý nghĩa động viên tinh thần. Rất mong những cá nhân, tổ chức hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái, sẽ chia giúp đỡ gia đình ông Chiêm vượt qua cơn hoạn nạn này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, số 92 Nguyễn Du, Hà Nội (ĐT: 04 38222157); hoặc ông Nguyễn Đăng Chiêm, thôn Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Thanh Bình
.
.
.