Xin giúp đỡ cháu bé hơn 7 tháng tuổi được mổ tim

Thứ Bảy, 26/04/2014, 14:15
Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Lê Thất Trung (37 tuổi) nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Tôn Thất Đạm, thuộc tổ 71, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Qua sự hướng dẫn của một cán bộ phường Xuân Hà, trưa 24/4, chúng tôi đến nhà anh Trung. Ngôi nhà nóng hầm hập như lò ấp trứng. Chị Huỳnh Thị Hương Loan (vợ anh Trung), tay bế đứa con gái nhỏ, lại vừa phải dỗ dành đứa con trai chưa đầy 2 tuổi ăn cơm. Nhìn bé gái trên tay chị mắt phải sưng húp, thở khò khè thật đáng thương...

Hỏi về gia cảnh, chị Loan ứa nước mắt, kể rằng: Chồng chị làm thợ hồ, chị đi phụ hồ và họ gặp nhau nên duyên chồng vợ. Sau khi sinh đứa con trai đầu đặt tên là Huỳnh Bảo Huy, chị sinh con gái là cháu Lê Thị Bảo Trâm. Lúc ra đời, cháu Trâm đã mắc bệnh tim bẩm sinh và u máu mí mắt. Vợ chồng chị đã bồng con đến Bệnh viện Nhi – Phụ sản Đà Nẵng khám, các bác sĩ khuyên, bệnh của con gái chị phải vào TP HCM mới có thể điều trị được. Tuy nhiên, số tiền phẫu thuật, điều trị bệnh tim bẩm sinh và u máu mí mắt cho cháu Trâm mất khoảng 60 triệu đồng. Đây là khoản tiền quá lớn đối với hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình chị hiện nay.

“Cháu Trâm giờ mới hơn 7 tháng tuổi, cháu Huy cũng còn quá nhỏ nên tui nghỉ phụ hồ ở nhà giữ 2 con. Mọi chi phí sinh hoạt gia đình đều dồn lên vai anh Trung. Nhưng, nghề phụ hồ lại quá phập phù, làm bữa nào đủ đong gạo bữa đó, biết lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho con...”, chị Loan nghẹn ngào nói.

Chị Loan và cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh đang cần sự giúp đỡ của những tấm lòng vàng.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch phường Xuân Hà, cho biết: Gia đình anh Trung, chị Loan thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. Biết được hoàn cảnh bệnh tật của cháu Trâm, phường cũng vận động bà con giúp đỡ, đồng thời kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ để vợ chồng anh Trung và chị Loan chữa bệnh cho con. Nhưng số tiền quyên góp mới được hơn 5 triệu đồng...

Để đưa cháu Trâm vào TP HCM phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh và u máu mí mắt, cho cháu được sống như bao đứa trẻ bình thường khác, rất mong những tấm lòng vàng tiếp tục giúp đỡ gia đình anh Trung và chị Loan. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Huỳnh Thị Hương Loan, trú K02/81 Tôn Thất Đạm, thuộc tổ 71, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; điện thoại: 0976637824. Hoặc Báo CAND, 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại: 043.9420595

Trung Thành
.
.
.